Festival Huế “về làng”

Xem tin gốc 

Lao Động - 25 tháng trước 33 lượt xem

Festival Hue “ve lang”

Lần đầu tiên, Ban tổ chức Festival Huế đưa các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước về biểu diễn phục vụ người dân ở các vùng quê xa xôi. Và thực tế đã chứng minh đây là một ý tưởng tuyệt vời.

Tối ngày 9.6, còn hơn một giờ đồng hồ nữa đoàn Raduga – Divertisment & Flamingo (Nga) mới bắt đầu biểu diễn, nhưng hàng ngàn người dân tại các xã Phú Đa, Phú Xuân, Phú Lương... đã tập trung về ngồi kín sân trước nhà văn hóa trung tâm huyện Phú Vang để chờ đợi. Khán giả đông đến mức, khoảng cánh giữa các nghệ sĩ và người xem chỉ còn là một vệt sơn trắng được quét lên trên nền gạch.

Đoàn Raduga - Divertisment & Flamingo là sự kết hợp đặc biệt giữa ba nhóm múa của thành phố Khabarovsk, gồm các vũ công từ 4 -26 tuổi. Họ mang đến Festival Huế 2010 “Tình yêu từ nước Nga”- chủ đề chính của nhóm múa cổ điển “Divertisment”; còn nhóm múa hiện đại “Flamingo” và “Cầu vồng” của trường múa thiếu nhi thành phố Khabarovsk biểu diễn những điệu múa ba lê cổ điển xen lẫn với những điệu nhảy dân gian, hiện đại.

Ngoài những tiết mục trình diễn trên nền nhạc Nga, đoàn Raduga - Divertisment & Flamingo còn mang đến cho khán giả Việt Nam một sự bất ngờ khi 2 nghệ sĩ nhí của họ biểu diễn một điệu múa trên nền nhạc là bài hát “Về quê” của nhạc sĩ Phó Đức Phương - một thông điệp yêu thương của những người bạn Nga dành cho đất nước Việt Nam: “Ngôn ngữ của nghệ thuật múa đương đại Nga kết hợp với nền nhạc Việt sẽ thay lời chúng tôi muốn nói với các bạn” - bà Irina Mukhamadiepva – Trưởng đoàn nghệ thuật Devertisment – nói sau đêm diễn.

Lần đầu tiên người dân được tận mắt xem một đoàn nghệ thuật quốc tế về biểu diễn tại làng mình, ai cũng tò mò, háo hức và những tràn vỗ tay cứ tuôn mãi không dứt, bất kể tiết mục đã diễn xong hay chưa.

Ông Trần Xuân Long - người dân xã Phú Đa – nói: “Festival mô cũng thấy nghệ thuật quốc tế, nhưng là ở trên... ti vi. Chừ mới lần đầu tiên trong đời được thấy họ bằng xương bằng thịt nhảy múa trước mắt mình, vui không nói hết được”.

Ngồi bệt trên nền gạch, cô bé Mai Thị Thanh không giấu được cảm xúc: “Mấy bạn Nga xinh và múa đẹp quá. Giá như mỗi năm một lần họ về đây biểu diễn thì hay biết mấy”.

Sự nhiệt thành của khán giả đã làm những nghệ sĩ Nga xúc động thật sự: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Huế. Chúng tôi đã diễn ở đêm khai mạc, ở sân khấu cung An Định, nhưng chưa có nơi nào sân khấu lại đặc biệt và khán giả làm chúng tôi xúc động như ở đây. Suốt cả chương trình, các nghệ sĩ của chúng tôi ai cũng diễn “máu lửa” hơn bình thường vì được khán giả tiếp sức” - bà Irina Mukamadiepva nói.

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước
Động từ
Danh từ
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang