Lúc 20 giờ, tại kỳ đài Huế, lần đầu tiên người xem được ngược dòng lịch sử để trở về với Hành trình mở cõi kể lại quá trình mở cõi phương Nam, từ cuộc hôn phối của công chúa Huyền Trân với vua Chăm dưới triều Trần đến khúc khải hoàn vào năm 1945, mở ra một trang mới của lịch sử dân tộc bằng thời đại Hồ Chí Minh (ảnh).
Theo ban tổ chức, mặc dù Festival Huế đã tạo dựng được uy tín trong tổ chức lễ hội, lượng khách đến Huế tăng cao qua các kỳ festival, đồng thời nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế đã tìm đến Huế để đăng ký tham gia. Tuy nhiên, Huế còn rất nhiều việc phải làm để trở thành thành phố festival, mà người dân là chủ nhân của lễ hội. Do vậy, tới đây, ban tổ chức sẽ lấy ý kiến của người dân, các nhà nghiên cứu sử học, văn hóa… và tổ chức các hội thảo hiến kế để công tác tổ chức ngày càng hoàn thiện.
Năm ngày đầu diễn ra festival, người dân Huế và du khách thập phương thực sự “đã mắt” trước những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của nước chủ nhà Việt Nam và 27 đoàn nghệ thuật quốc tế. Hơn 80% lễ hội, chương trình nghệ thuật trong kỳ festival này phục vụ cộng đồng, không bán vé. Nét đặc sắc, hấp dẫn là hơn 70% lễ hội, chương trình nghệ thuật lần đầu tiên được tổ chức đã tạo được sức hút lớn. Toàn bộ những chương trình nghệ thuật lớn như đêm khai mạc, lễ hội áo dài, hay Đêm phương Đông đều khan hiếm vé từ rất sớm. Đại tiệc của những lễ hội được trải rộng khắp nơi trong tỉnh, hàng chục sân khấu khổng lồ, rộng cả ngàn mét vuông đã được dựng lên phục vụ công chúng, như sân khấu cho Cuộc thao diễn thủy binh thời chúa Nguyễn, Hơi thở của nước, Hành trình mở cõi, Lễ hội áo dài… Âm hưởng chủ đạo của festival lần này là tôn vinh giá trị di sản, văn hóa truyền thống của Việt Nam và 27 người bạn quốc tế đến từ khắp năm châu.
HÀ LINH