"Ngay lúc này, MU là ứng viên số một, là những nhà vô địch. Những gì diễn ra nhiều năm qua cho thấy, họ là một đội bóng đầy quyền lực", Torres tỏ vẻ thán phục đối thủ lớn nhất của Liverpool trong cuộc đua hiện tại.
Sau nhiều vòng đấu, Liverpool vẫn nắm trong tay vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, từ phía sau, MU đang tấn công rất mạnh mẽ. Khoảng cách giữa hai đội giờ chỉ còn là năm điểm, nhưng đại gia thành Manchester còn đến hai trận chưa đấu.
"Nếu thành công trong hai trận đấu bù này họ sẽ chiếm được vị trí đầu bảng", Torres phân tích và nhận định thêm rằng, cuộc đại chiến giữa Liverpool và MU tại Old Trafford ngày 14/3 tới có thể là thời điểm quyết định người chiến thắng của cuộc đua năm nay.
Bình luận của Torres mang tính thực tế cao, nhưng có lẽ không hợp ý Rafa Benitez chút nào. Gần đây, ông đang tìm cách đẩy cao cuộc chiến tâm lý với Alex Ferguson. Mới đây, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tỏ ý mỉa mai bằng cách nhấn mạnh về cách hành xử của người đồng nghiệp bên phía MU đối với trọng tài và cả chuyện hay phàn nàn về lịch đấu.
Thứ năm tuần này, MU tiếp Wigan, trước khi đến làm khách trên sân của Bolton hai ngày sau đó. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ tạm chiếm ngôi đầu vì phải đến thứ hai tuần sau Liverpool mới thi đấu (gặp Everton).
Doãn Mạnh tổng hợp