>> Benitez: Rooney làm sao bằng được Torres
>> Sao MU dùng “tâm lý chiến” với sao Liverpool
>> MU – Liverpool còn 1 ngày: Kịch bản nào cho cuộc đại chiến?
Ngay khi Rafael Benitez vừa có động thái cho rằng Rooney không bằng tiền đạo "cưng" Torres của ông thì Alex Ferguson ngay lập tức đáp trả.
Cả hai đều rất cao tay trong khoản chơi đòn tâm lý. Ảnh: Internet.
HLV trưởng của Manchester United đã đào bới lại chuyện cũ và cho rằng Benitez không thể đổ lỗi cho thành tích bết bát của Liverpool là do bán tiền vệ Xabi Alonso sang Real Madrid.
Nhưng không chỉ mỗi mình Benitez, các fan hâm mộ của đội bóng thành phố cảng Liverpool cũng tin rằng sức mạnh của The Kop đã giảm đi đáng kể khi thiếu vắng tiền vệ người Tây Ban Nha ở tuyến giữa.
"Tôi không chắc lắm về điều đó, đơn giản tôi chỉ nghĩ cậu ấy [Alonso] là một cầu thủ tốt," Ferguson cho biết.
Phải chăng với lời phát biểu đó, Sir Alex Ferguson cho rằng mình cao tay hơn vì dù bán ngôi sao Cristiano Ronaldo nhưng M.U vẫn lọt vào tứ kết Champions League và đang chễm chệ trên đỉnh của giải Ngoại hạng Anh?
Hải Đăng