Sau khi MU dẫn 2-0 và tạo được thế trận hợp lý, phút 58, Alex Ferguson quyết định rút Ronaldo ra. Thay vì chấp nhận mệnh lệnh, Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2008 tỏ rõ thái độ bất mãn.
Ronaldo đứng chống nạnh trước mặt ông thầy, giận dữ gạt phắt chiếc khăn lau mà một thành viên ban huấn luyện đưa cho rồi cau có tìm đến chỗ ngồi. Anh sau đó còn lầu bầu cho rằng, quyết định thay người của ban lãnh đạo là "một trò đùa".
Sau trận đấu, HLV Ferguson không những không chỉ trích thái độ của cậu học trò mà còn lên tiếng theo chiều bênh vực. "Ronaldo muốn tiếp tục có mặt trên sân. Cậu ấy lúc nào chẳng thích chơi bóng, nhất là khi đang đạt phong độ cao như hiện nay. Ai cũng hiểu được điều đó", ông nhấn mạnh.
"Tuy nhiên, tôi phải nhìn toàn cục. Chúng tôi cần duy trì thể lực cho cậu ấy một cách tối ưu cho những trận đấu còn lại".
Trái ngược với vẻ dĩ hòa của ông thầy, Ronaldo xem chừng vẫn chưa hết bực bội. Chỉ 10 phút sau khi trận đấu kết thúc đã chẳng ai còn thấy bóng dáng anh ở sân Old Trafford nữa.
Tối thứ tư tuần này, MU có trận đấu bù trên sân của Wigan. Sau đó, tối thứ bảy, họ tiếp kình địch Arsenal. Nếu giành bốn điểm trong hai trận đấu này, "Quỷ đỏ" chắc chắn bảo vệ thành công ngôi vô địch Ngoại hạng, bất chấp nỗ lực của Liverpool.
Trong trận đấu tối qua, cầu thủ chơi được nhất bên phía MU là Carlos Tevez. Theo giới quan sát, tiền đạo người Argentina có vẻ như đang cháy hết mình trước khi chia tay "Nhà hát của những giấc mơ". Thời hạn cho mượn sắp hết mà ban lãnh đạo MU cho đến nay vẫn chưa có động thái bày tỏ thành ý. Trong khi đó, Tevez đã không ít lần nói mong tìm đến nơi nào đó anh thấy mình hữu dụng hơn.
Khi được đề cập đến tương lai của Tevez, tối qua, Ferguson tỏ vẻ cáu kỉnh. "Cậu ấy vẫn là người của MU", ông gắt lên và từ chối những câu hỏi liên quan đến cậu học trò sinh năm 1984.
Doãn Mạnh tổng hợp