MU đã trải qua trận đấu nhiều cung bậc trên sân Villa Park. Chỉ 4 phút sau khi bị Carlos Cuellar chọc thủng lưới, họ đã nhanh chóng tìm được bàn gỡ nhờ pha phản lưới của James Collin.
Quá nửa hiệp một, Nani có pha vào bóng thô bạo với Stiliyan Petrov dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng MU không hề đánh mất thế trận. Họ thậm chí là đội chơi lấn lướt và nếu may mắn có thể đã kiếm được chiến thắng.
"Sau khi Nani bị đuổi, những cầu thủ còn lại trên sân đã thi đấu hết sức cố gắng. Thứ bóng đá họ thể hiện thật tuyệt vời", HLV Alex Ferguson ngợi ca học trò dù kết quả tối qua khiến họ lỡ cơ hội vượt mặt Chelsea.
"Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Với chỉ 10 người trên sân trong một quãng thời gian dài, nhưng họ đã làm được những điều tuyệt vời. Vì vậy dù đặt mục tiêu chiến thắng nhưng kết quả này cũng có thể khiến chúng tôi hài lòng".
Trận hòa 1-1 lần này giúp MU có được 57 điểm, ít hơn chỉ một điểm so với Chelsea - đội tối qua bất ngờ thua Everton 1-2.
Về tình huống Nani phạm lỗi, một số ý kiến cho rằng trọng tài đã nặng tay. Nhưng HLV Ferguson thẳng thắn khẳng định: "Đó nhất định là tình huống đáng bị thẻ đỏ. Cậu ấy đã vào bóng bằng cả hai chân và vì vậy chúng tôi không có gì phải phàn nàn".
"Nani không phải là cầu thủ chơi ác ý. Nhưng trong trường hợp lần này trọng tài không có lựa chọn nào khác".
Ngoài việc Nani sẽ không thể có mặt trong 3 trận đấu tới, MU đang lo lắng cho trường hợp của Giggs. Tiền vệ kỳ cựu này bị đau ở tay và phải đi chụp chiếu để kiểm tra.
Doãn Mạnh