Felipe Melo gắn bó với Fiorentina: Tin ở “Viola”

Xem tin gốc 

Báo TTVH - 37 tháng trước 29 lượt xem

Felipe Melo gan bo voi Fiorentina: Tin o “Viola”

(TT&VH) - Tin ở những bông hoa màu tím thay vì những bông hồng. Wenger choáng váng, Redknapp thẫn thờ … Đó chắc hẳn đã là phản ứng của một số nhân vật nổi danh trong làng bóng châu Âu sau khi hay tin tiền vệ Felipe Melo đã chính thức gia hạn hợp đồng với Fiorentina, đồng nghĩa với việc họ phải từ bỏ ước mơ có được cầu thủ đang là “lá phổi” của đội tuyển vô địch Confed Cup, Brazil.

Melo chưa nỡ bỏ Fio…

Sự nghiệp của Felipe Melo đã thăng tiến một cách đáng kinh ngạc chỉ sau đúng một năm khoác áo Fiorentina. Cách đây 365 ngày, tiền vệ có khuôn mặt khá “baby” này vẫn còn là một cầu thủ khá vô danh và hầu như không được biết đến ở Italia sau khi chuyển đến từ Almeria. Mức giá chuyển nhượng lên đến 13 triệu euro của Melo từng khiến người ta đặt dấu hỏi, đặc biệt vì nó lớn hơn rất nhiều so với số tiền Fio đầu tư vào tài năng trẻ Stevan Jovetic (8,5 triệu euro).

Felipe Melo đã quyết định ở lại với Fiorentina

Nhưng càng ngày, những người hâm mộ đội bóng áo tím càng cảm thấy hài lòng về tiền vệ người Brazil. Trái với vẻ bề ngoài hiền lành, Felipe Melo có lối chơi mạnh mẽ, thậm chí là dữ dằn. Với 11 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ phải nhận chỉ trong 29 trận ra sân ở Serie A mùa vừa qua, anh góp mặt trong số 5 cầu thủ xấu chơi nhất của giải đấu, nhưng sự dữ dội ấy chính là thứ Fiorentina cần nhất để bổ sung sức mạnh cơ bắp cho một tuyến giữa khá “ẻo lả” với những Donadel, Montolivo hay Kuzmanovic trước đó. Bất chấp chơi rắn, Melo vẫn được bầu là tiền vệ trụ hay nhất Serie A mùa vừa qua, vượt qua cả đàn anh Cambiasso và “hiện tượng” Thiago Motta.

Felipe Melo biết rõ đội bóng miền Trung Italia đã đóng vai trò gì trong việc đưa anh từ một cầu thủ vô danh đến với một vị trí không thể thay thế tại đội tuyển Samba. Ở Confed Cup 2009 vừa kết thúc, anh chiếm được một suất trong đội hình tiêu biểu của giải khi tạo nên chất thép cho Brazil, đồng thời hỗ trợ tấn công rất tốt, thậm chí còn ghi được một bàn thắng. Khi được khoác áo “Selecao” lần đầu tiên ở trận giao hữu thắng Italia 2-0 hôm 10/2/2009, Melo đã nói rằng anh chịu ơn Fiorentina và cá nhân GĐTT Pantaleo Corvino, người đã đưa anh tới “chân trời mới”. Phải chăng vì thế mà anh ở lại?

… hay vì bản thân?

Khó nói Melo ở lại chỉ vì cái tình. Anh dường như không phải là mẫu cầu thủ thích gắn bó lâu với một đội bóng, khi đã chơi cho 7 đội bóng khác nhau trong 8 năm qua. Cũng không thể biết được có phải mức lương mà Fiorentina đề nghị trong bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2013 (chưa tiết lộ chi tiết, nhưng có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 20 triệu euro) đã thuyết phục được Melo hay không. Chỉ biết chắc một điều, tiền vệ trụ hay nhất Confed Cup 2009 đã bỏ qua lời mời hấp dẫn từ Arsenal, Inter hay sự quan tâm sâu sát của Tottenham, Juventus, Real Madrid… để ở lại.

Hiện chưa thấy Melo nói gì về sự việc này khi anh đang đi nghỉ mát, nhưng có lẽ anh cũng sẽ nói như cách đây một năm, trong ngày ra mắt: “Tôi chọn Fiorentina vì đây là một đội bóng có truyền thống và có tham vọng. Những kế hoạch của Fio đã mê hoặc tôi và tôi tin rằng mình sẽ cùng đội bóng có được thành công”. Sau một mùa giải viên mãn, rõ ràng cả Melo lẫn Fiorentina đều có quyền tin tưởng vào những thành tích lớn lao hơn. Song theo quan điểm của người viết, tiền vệ này quyết định ở lại đơn giản chỉ vì anh không muốn có một sự thay đổi đầy mạo hiểm trước thềm World Cup 2010. Đến Arsenal, Inter hay Juve, Melo có thể sẽ giàu có và có nhiều cơ hội giành được những danh hiệu hơn, nhưng suất đá chính và sự ổn định phong độ sẽ có thể là những thứ anh phải hy sinh. Mà để có mặt ở World Cup, giấc mơ cuộc đời của một cầu thủ xứ samba (bởi không ở đâu có nhiều sự cạnh tranh như ở ĐT Brazil), Melo cần duy trì phong độ hơn tất thảy những giá trị bạc vàng khác.

Hướng đến “Gila mới”

Sở hữu chuyên gia săn lùng tài năng hàng đầu châu Âu là GĐTT Corvino nhưng thật ngạc nhiên là suốt một tháng sôi động vừa qua của thị trường cầu thủ, Fiorentina vẫn gần như án binh bất động. Họ mới chỉ bổ sung 3 cầu thủ trẻ cho đội hình B là tiền vệ Francesco Di Tacchio (19 tuổi, từ Ascoli), tiền đạo Boadu Acosty (17, Reggiana) và Matteo Arati (19, Reggiana), trong khi phải chia tay Storari, Bonazzoli và Zauri (hết hạn mượn). Nhưng với việc giữ chân thành công Melo, chắc chắn những ngày sắp tới sẽ rất bận rộn với Corvino và các cộng sự của ông.

Những cái tên họ săn đón mấy tuần qua như các chân sút Julio Cruz (tự do) và Suazo (Inter), các hậu vệ Drenthe (Real Madrid), De Silvestri (Lazio) và Natali (Torino) sẽ sớm được xúc tiến cụ thể, nhưng mục tiêu gần nhất và quan trọng nhất của Viola lúc này là Marco Borriello, tiền đạo đang mất phương hướng tại Milan. Việc Milan liên tục hỏi mua Dzeko rồi Adebayor, nhất là sẵn sàng đưa anh ra làm vật thế chấp, đã khiến Borriello cảm thấy chạnh lòng. Sự vô duyên ngay với đội bóng đã nuôi dưỡng mình cũng có thể sẽ buộc Borriello phải tìm một chốn nương thân mới, giống như hoàn cảnh của Gilardino cách đây một năm. Fiorentina đã thắng lớn với thương vụ Gila, nên họ đang hướng đến Borriello một cách hết sức hào hứng. Những gì tiền đạo sinh năm 1982 này thể hiện ở Genoa hai mùa trước đây đủ để đảm bảo anh sẽ là một “Gila mới” nếu đến sân Artemio Franchi. Bách Việt Các tin mới (01/07) (01/07) Các tin đã đăng (01/07) (01/07) (01/07) (01/07) (01/07) (01/07) (01/07) (01/07) Tiêu điểm Tổng Biên tập: Ngô Hà Thái

Giấy phép số 19/GP-BC ngày 14/01/2008 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

Tòa soạn 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội

Điện thoại: 04.9331878 Fax: 04.8264901

E-mail: Web-site:

Ghi rõ nguồn Thể thao & Văn hóa Online khi phát hành lại thông tin từ website này. Liên hệ quảng cáo: Trần Huyền Linh

Điện thoại: (04) 29743410 - máy lẻ 686

Mobile: 0904 323 879

Email:

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Tên người
Từ chuyên môn
Danh từ
Danh từ riêng
Địa danh thế giới
Động từ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang