Tiếp nối hưng phấn sau khi biến Andy Murray trở thành nhà cựu vô địch ở vòng bán kết, đêm qua, trong trận chung kết Cincinnati 2009, Roger Federer thể hiện một phong độ tuyệt vời để đánh bại Novak Djokovic với tỉ số chung cuộc 2-0 (6-1, 7-5). Đặc biệt, ở set thứ hai, Roger đã cho thấy bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới khi thắng ngược 7-5 sau khi bị dẫn trước tới 3-0.
Đây đã là danh hiệu Cincinnati thứ 3 trong sự nghiệp của Federer (2 lần trước là các năm 2005 và 2007). Chiến thắng này còn chính thức nâng tổng số tiền thưởng của nhà đương kim vô địch các giải Wimbledon, Pháp mở rộng và Mỹ mở rộng lên con số 50 triệu USD!
Một mùa hè tuyệt vời với "tàu tốc hành" - tay vợt giành nhiều Grand Slam nhất mọi thời đại!
"Tôi đã có một tuần thi đấu may mắn. Xin chúc mừng Djokovic, cậu ấy cũng đã có một giải đấu rất hay. Xin cảm ơn tất cả, năm tới tôi sẽ gặp lại các bạn", Federer phát biểu sau trận đấu trên Sky Sports.
"Bạn biết đấy, tháng trước, tôi đã đón chào hai cô công chúa nhỏ (sinh đôi 2 bé gái Myla và Charlene). Quả thực, đây là một mùa hè tuyệt diệu đối với tôi, cả sự nghiệp lẫn cuộc sống".
Sau giải đấu này sẽ là Grand Slam cuối cùng trong năm, Mỹ mở rộng sẽ khởi tranh vào ngày 31-8 và kết thúc ngày 13/9. Roger Federer hiện đang là đương kim vô địch của giải. Anh cũng đã có tên trong Master Cup, giải đấu quy tụ 8 tay vợt mạnh nhất năm 2009.