Federer: “Tôi vẫn còn dẻo dai”

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 5 tháng trước 112 lượt xem

Dù thi đấu không thành công ở giải tennis giao hữu tại Abu Dhabi trong những ngày cuối năm 2011 nhưng Federer vẫn tin tưởng vào chặng đường phía trước.

Giai đoạn cuối mùa giải vừa qua, Federer đã chơi vô cùng ấn tượng khi thắng liền mạch 17 trận, gồm 2 trận tại Davis Cup cho ĐT Thụy Sỹ và 15 trận để giành 3 danh hiệu (Basel 500, Paris Masters 1000 và ATP World Tour Finals). Chuỗi thăng hoa ấy đã giúp Federer đòi lại ngôi vị số 3 thế giới từ Murray và mang đến sự ngạc nhiên nhất định cho người hâm mộ dù anh đã bước sang tuổi 30. Với bản thân mình, “chàng móm” cho rằng: “Tôi như có thêm sự tự tin trong việc kéo dài mạch bất bại mỗi khi nhìn lại hành trình ấn tượng đó…”.

Federer vẫn sung sức ở tuổi 30

“Tôi hài lòng vì thấy mình vẫn còn dẻo dai. Tôi nghĩ rằng khi nào bạn vẫn chơi tốt và sẵn sàng cho mọi thử thách thì cơ hội thành công luôn rộng mở. Tôi không run sợ sau những thất bại hồi Hè. Đôi khi bạn phải trải qua những thời khắc khó khăn thực sự. Nhưng đó là một phần của cuộc chơi mà mỗi tay vợt đẳng cấp đều có lúc nếm trải. Quan trọng hơn cả, bạn có khao khát để vượt khó khăn và vẫn chơi thứ tennis chất lượng. Tôi từng nhiều lần bị chấn thương hành hạ nhưng tôi luôn đối mặt và biết cách vượt lên. Thậm chí, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn”, Federer chia sẻ thêm.

Giải đấu đầu tiên mà Roger tham dự trong năm 2012 sẽ là giải ATP 250 trên mặt sân cứng ở Qatar. Sau đó, “tàu tốc hành” sẽ chuẩn bị cho Grand Slam đầu tiên trong năm ở Úc. Trong suy nghĩ của mình, Federer đánh giá rất cao tầm quan trọng 2 tháng đầu tiên của mùa giải: “Đây thực sự là thời điểm mang nhiều ý nghĩa. Nếu chơi tốt, tôi sẽ có sự tự tin lớn cho những giải quan trọng sau đó như Pháp mở rộng, Wimbledon, Olympic hay Mỹ mở rộng”.


Từ khóa liên quan

Tên người
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Địa danh thế giới
Động từ
Danh từ
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang