Sau thông tin chính thức về việc nhóm nhạc thần tượng hàng đầu châu Á Super Junior sẽ sang Việt Nam tham gia trong chương trình MTV Exit được tổ chức tại sân vận động Mĩ Đình - Hà Nội vào ngày 27/3 sắp tới, người hâm mộ của Super Junior dường như bị "choáng" và xen lẫn vào đó là những cảm xúc vui sướng đến tột cùng và háo hức mong chờ được ngắm nhìn các thành viên trong nhóm bằng xương bằng thịt.
Quang cảnh trước khi diễn ra buổi họp
Với một quãng thời gian dài chờ đợi và mong ước thần tượng của mình sẽ đặt chân tới Việt Nam, các fans của Super Junior đã được đền đáp một cách xứng đáng, để chuẩn bị cho sự kiện "trọng đại" lần này, người hâm mộ của nhóm đã tổ chức buổi gặp gỡ với cộng đồng fans Suju (tên gọi tắt của Super Junior) tại Hà Nội để tiến hành những bước đầu cho việc đón Super Junior đặt chân tới Việt Nam.
Băng rôn, khẩu hiệu chào đón Super Junior tới Việt Nam
Với một số lượng fans lên đến 2000 người tập trung tại công viên Bách Thảo và hơn 400 fans đã có mặt tại tượng đài Lê Nin, người hâm mộ đã rất hào hứng đến nơi gặp gỡ để có thể nghe phổ biến thông tin về việc đón Super Junior tại sân bay Nội Bài vào sáng ngày 27/3 sắp tới. Tại buổi gặp gỡ lần này, các fans của SuJu đã đóp góp banner cổ động, nhận những chiếc áo đồng phục màu xanh ngọc bích - màu sắc đặc trưng của Super Junior với ước muốn màu xanh sẽ phủ kín tất cả những nơi Super Junior đặt chân đến.
Chăm chú lắng nghe phổ biến về hoạt động sắp tới của FC
Các bạn trong ban tổ chức đã cùng hướng dẫn các thành viên trong FC Sapphire Junior đọc to những khẩu ngữ bằng tiếng Hàn: Youngwontorok SUJU ONE | Hamkehaeyo SUJU ONE | Saranghaeyo SUJU ONE | SU! JU! HA! NA - tạm dịch: Forever SUJU ONE| Together SUJU ONE| We love you SUJU ONE| SU! JU! ONE. Để tránh tình trạng gây ra náo loạn tại sân bay khi các thành viên trong Super Junior xuất hiện, các fans cũng đã lên dây cót tinh thần cho nhau bằng cách sẽ tự tổ chức một đội ngũ an ninh và y tế để có thể đảm bảo rằng sẽ tránh được những hành động quá khích đến từ người hâm mộ thậm chí dẫn đến xây xát không đáng có.
Cảnh sát phải nhập cuộc vì ách tắc giao thông
Nhiều người phải ra về vì buổi họp tạm hoãn do tải số lượng người tham gia
Không thể phát áo đóng phục vì quá ... đông người đến tham dự
Tuy nhiên thì tình trạng ổn định chỉ diễn ra từ 11h trưa cho đến 1h chiều, khi mà số lượng người đến tham dự ngày càng đông và dẫn đến tình trạng mất kiểm soát, thậm chí đã gây ùn tắc giao thông và buổi họp đã phải giải tán sớm hơn dự định. Ngay cả ban quản lí FC Sapphire Junior cũng đã rất bất ngờ trước số lượng người đăng kí tham gia chương trình đã vượt ngưỡng 3000 người và bất đắc dĩ buổi họp ngoài trời đã phải chuyển lên hoạt động online, mọi thông tin về vé hay ngày giờ Super Junior sang Việt Nam sẽ được thông báo trên website.
Các fans tập trung tại tượng đài Lê Nin chờ được thông báo kế hoạch đón SuJu
2Sao đã có cuộc trao đổi ngắn với thành viên trong FC SuJu tham gia buổi offline lần này. Một fans đã tươi cười cho hay: "Cảm giác lúc đó như muốn phát điên, thật sự bất ngờ và chỉ muốn hét thật to cho tất cả mọi người cùng biết tin hỉ đó. Sau đó, mình lại lo rằng đây chưa phải là thông tin chính thức, rồi lại phân vân rằng làm thế nào để có thể gặp các anh, nhưng mọi chuyện đã thành sự thực khi báo chí Việt Nam đã đính chính. Đến nay, cảm giác đó đối với mình như là mơ vậy."
Một bạn nữ khác, với nickname Cjcj_xinh nói thêm: "Cảm xúc lúc này thật khó có thể dãi bày được hết, đúng như một giấc mơ thành hiện thực. Trước đó, cũng đã có thông tin truyền tai nhau rằng Super Junior sẽ sang Việt Nam, nhưng mình không tin cho lắm. Bởi nếu nhìn vào lịch diễn của Super Junior thì điều này là không thế, và rồi tin tức đã được xác minh đó thành sự thực. Mình rất " sốc" và thầm nghĩ ngày ấy cũng đã đến. Mọi công sức của E.L.F Việt đã được đền đáp xứng đáng. Mặc dù chỉ có 8 thành viên sang Việt Nam nhưng thế là tốt rồi, mình cũng như bao fans SuJu Việt đang cố gắng hết mình để gây ấn tượng sâu sắc đến với các anh."
Không được may mắn như các nước khi được Super Junior thường xuyên ghé qua, các fans tại Việt Nam đã hiểu và nắm bắt được cơ hội quý báu lần này, mọi người đã đều cố gắng hết mình với một mục tiêu duy nhất đó chính là: Qua chuyến lưu diễn lần này, Super Junior sẽ phải ấn tượng bởi các E.L.F Việt - những người đã không ngừng ủng hộ nhóm trong suốt một thời gian dài, cho dù nhóm chưa từng một lần đặt chân tới. Và có thể may mắn hơn nữa, một ngày không xa nào đó, 2 chữ "Việt Nam" sẽ xuất hiện trong tour diễn của Super Junior vòng quanh châu Á.
Bài: Minh Huyền
Ảnh: Trung Đức














