>> Kẻ gây ra cái chết của Choi Jin Shil lãnh án
>> Hai con Choi Jin Shil thay mẹ ra tòa
>> Chồng cũ của Choi thôi tranh giành tài sản
Cảnh sát đang xác định nhân thân của những tên trộm nhờ dấu vân tay tìm thấy trên vỏ rượu vứt bên cạnh mộ và trên lỗ sâu 7 cm chúng để lại. “Có một lỗ sâu 7cm trên mộ của Choi. Những kẻ đánh tháo tro người chết đã lên kế hoạch từ trước đó’, nhân viên cảnh sát cho biết.
Choi Jin Shil không thể yên nghĩ ngay cả khi đã qua đời.
Biết tin bình tro của con gái bị đánh cắp, mẹ của Choi suy sụp hoàn toàn. Bà kêu khóc thảm thiết: “Sao mọi người không để cho con gái tôi được yên nghỉ? Trái tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh”.
Các cư dân mạng cũng tỏ ra bất bình với sự việc trên. Họ than phiền về việc các nghĩa trang không được quản lý nghiêm ngặt. “Camera theo dõi bị đập vỡ mà bảo vệ nghĩa trang cũng chẳng thấy vào ngăn cản. Điều này khiến tôi có cảm giác như chúng ta đang giết chết những kỷ niệm cuối cùng về cô ấy”, một blogger có tên Fiancae viết.
Mẹ của Choi suy dụp hoàn toàn trước tin bình tro của con gái bị đánh cắp.
Ngày 15/8 vừa qua, người nhà của nữ diễn viên xấu số Choi Jin Shil phát hiện bình tro của cô bị đánh cắp khỏi mộ phần. Không những thế, phần sau của bia mộ còn bị đập nát.
Cảnh sát thông báo việc điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn, do camera gắn tại bia mộ đã không hoạt động từ ngày 12/8. Hok chỉ tìm thấy hai chai rượu soju để bên cạnh mộ của Choi, có khả năng do những tên trộm mộ để lại. Ngoài ra, không có gì bất thường khi người trông coi nghĩa trang đi kiểm tra tình hình trong khoảng 18h ngày 14/8.
Mộ của Choi bị đập vỡ.
Choi Jin Shil, diễn viên điện ảnh nổi tiếng xứ kim chi, treo cổ tự vẫn ngày 2/10/2008 do bị trầm cảm nặng vì những tin đồn ác ý trên Internet. Phần tro cốt của cô được lưu giữ tại nghĩa trang Gapsan Park ở Yangpyeong, cách thủ đô Hàn Quốc 50 km về phía Nam.
Nhiều tháng sau khi Choi qua đời, các fan vẫn thường xuyên tới viếng mộ, tưởng niệm cô. "Mọi người ghé thăm phần mộ nữ diễn viên hằng ngày. Các ngày trong tuần thì khoảng 100 người, còn cuối tuần đông hơn, lên tới 250 người", quản lý nghĩa trang cho biết. Gia đình Choi Jin Shil thường xuyên theo dõi nơi yên nghỉ của cô thông qua máy tính nối với hệ thống camera của nghĩa trang.

