Không ai có thể phủ nhận tốc độ tăng trưởng chóng mặt của Facebook cũng như vai trò của nó trong cuộc sống hàng ngày của mỗi cá nhân. Nhưng cái gì cũng có tính hai mặt, bên cạnh những 'giá trị đích thực' mà nó tạo ra còn có những điều phản tác dụng khiến cho người trong cuộc khốn đốn, nhiều khi là 'khuynh gia bại sản'. Xuất phát từ quan điểm đó, asione, website nổi tiếng của Singapore đã tổng kết và đưa ra '3 cách hủy hoại cuộc sống của bạn bằng Facebook':
1. Rò rỉ thông tin cá nhân, đặc biệt là 'ảnh nóng'
Mới đây nhất là vụ ảnh nóng của cô người mẫu xe hơi nổi tiếng của Singapore bị phát tán trên mạng mà nguyên nhân chỉ vì trong một phút 'bốc đồng', cô nàng đã đăng tất cả chúng lên mạng xã hội ảo Facebook. Mặc dù đã ý thức được hành động này có thể gây nguy hại, cô người mẫu đã chỉnh chế độ chỉ bản thân xem được nhưng thật không ngờ, toàn bộ thông tin đã bị đánh cắp.
Sau khi sự việc xảy ra, mặc cho thân chủ hối hận, khóc hết nước mắt thì sự cũng đã rồi. Cuộc sống bỗng dưng bị đảo lộn, cô người mẫu đau khổ đến mức chẳng buồn yêu cầu tìm ra thủ phạm của vụ đánh cắp. Bởi thay vì truy xét đến cùng và làm mọi thứ ầm ĩ lên thì cách khôn ngoan là im lặng để đợi cho mọi thứ trôi qua.
2. Nguy cơ cao bị tội phạm tấn công
Mạng xã hội Facebook cho phép người ta có thể kết bạn với nhau bất chấp điều kiện địa lý hay nhân thân. Vì thế chẳng biết đâu mà lần khi người bạn mới quen của bạn có thể là một giáo sư uyên bác hoặc một kẻ giết người không biết ghê tay.
Những cô gái nhẹ dạ là 'miếng mồi ngon' cho bọn tội phạm
Asiaone không phải không có căn cứ khi đưa ra nhận định này bởi sau vụ án nữ sinh 17 tuổi Ashleigh Hall bị giết hại bởi một người đàn ông mới quen 32 tuổi trên Facebook thì hàng loạt vụ việc liên quan đến loại tội phạm này cũng được phát hiện. Trong đó có cả tội phạm xâm hại tình dục và giết người cướp của.
3. Bùng nổ nạn bắt cóc vì Facebook
Cảnh sát đã đưa ra lời cảnh báo này sau khi cô bé 14 tuổi Marietta Nova Triane đã bị cậu bạn mới quen trên Facebook bắt cóc hôm 11/2 vừa qua. Vụ việc hiện vẫn là một trong số những quan tâm hàng đầu của báo chí Indonesia.
Cô bé Triane đã biến mất một cách bí ẩn sau khi để lại một dòng thông báo đã kết hôn với cậu bạn trai 18 tuổi của mình. Cảnh sát đã tìm mọi cách nhưng vẫn không thể nào liên lạc được với Triane.
Lâm Nhi

