Tuyên bố này của Wenger đồng nghĩa với việc tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ ở lại Emirates, thay vì tới Nou Camp như anh mong muốn. "Họ nói quá nhiều đến Fabregas và điều đó không có ích cho chúng tôi", Wenger cho biết sau trận thắng 4-0 tại Barnet, "Tôi luôn nói rằng, chúng tôi muốn anh ấy ở lại. Cesc là một cầu thủ quan trọng, là đội trưởng của đội bóng và chúng tôi muốn giữ chân cậu ấy".
Điều thú vị là Wenger đưa ra tuyên bố của ông không lâu sau khi tân chủ tịch của Barcelona, Sandro Rosell, khẳng định họ sẽ không trả cao hơn mức giá 25 triệu bảng đã đề nghị. Vấn đề là ĐKVĐ La Liga đang bắt đầu bước vào thời gian thắt lưng buộc bụng và với tình cảnh khó khăn như hiện nay, Rosell không thể làm gì hơn ngoài việc chỉ trích người tiền nhiệm Joan Laporta vì đã chọc giận Arsenal quá sớm.
Wenger cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ không tiếp bất cứ đề nghị nào nữa. Vấn đề không phải là vì tiền mà vì quyết tâm giữ chân những trụ cột ở lại CLB. Chúng tôi luôn từ chối nói đến sự ra đi của Cesc và cuối cùng, tôi đó là cách kết thúc mọi chuyện".
Khi được hỏi ông đã nói chuyện với Fabregas hay chưa, Wenger trả lời: "Rồi, nhưng tôi sẽ không nói rõ chúng tôi đã thảo luận những gì. Tôi nghĩ câu chuyện phải dừng lại. Anh ấy yêu CLB và anh ấy đã chứng tỏ điều đó rất nhiều lần rồi".
Không có Fabregas và 9 cầu thủ vừa tham dự World Cup, Wenger đã cho trình làng trung vệ mới Laurent Koscielny, cầu thủ 24 tuổi vừa chuyển tới từ Lorient. Koscielny có vẻ như chưa thực sự bắt nhịp được với Vermaelen, cho dù cả hai đều không gặp rắc rối gì trong hiệp 1. Đây là khoảng thời gian đội khách sớm dẫn trước 3-0 nhờ công của Arshavin và tiền đạo trẻ Jay Simpson (2).
Một trong 11 thay đổi của Wenger sau giờ nghỉ là sự ra mắt của tiền đạo 26 tuổi người Moroccan, Marouane Chamakh, cầu thủ tới từ Bordeaux theo dạng chuyển nhượng tự do.
Cùng với đó là Theo Walcott, tiền vệ đã không được Fabio Capello triệu tập tham dự World Cup. Walcott và Chamakh suýt chút nữa đã có bàn thắng, trước khi Samir Nasri ấn định tỷ số 4-0 cho các Pháo thủ.