Không phải đến thời điểm này, những thông tin về việc Cesc Fabregas trở về thi đấu tại La Liga mới xuất hiện (chính tiền vệ này cũng đã công khai thừa nhận ước mơ đó), nhưng nó lại đang rộ lên mạnh mẽ sau hai trận thua liên tiếp của Pháo thủ trước Man United và Chelsea.
Tất cả đều cho rằng, việc đội chủ sân Emirates đang đứng trước nguy cơ trắng tay mùa thứ 6 liên tiếp và chưa có dấu hiệu dừng lại trong những năm tới, đã khiến cho F4 cảm thấy chán nản.
Tài năng của anh thì đã được cả thế giới thừa nhận nhưng cái quan trọng nhất là danh hiệu thì dường như Arsenal lại không thể đem đến cho tiền vệ người Tây Ban Nha này. Chính vì điều đó mà Fabregas đang hướng về quê hương, nơi hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid luôn trải thảm đỏ chào đón anh.
Theo đài phát thanh Cadena Ser, đội chủ sân Nou Camp chỉ cần thương lượng với Arsenal về khoản phí của vụ chuyển nhượng này là có thể “rước” Fabregas về. “Đã có một thỏa thuận giữa Barca và Cesc Fabregas cho dù nó chỉ là lời nói. Một vài cuộc gặp mặt bí mật giữa hai bên đã được tiến hành và Cesc khẳng định muốn được trở về thi đấu cho Barca trong mùa giải tới”.
Nhằm giữ chân ngôi sao sáng giá nhất của mình, BLĐ Arsenal đang thương thảo với người đại diện của F4 để tăng lương cho cầu thủ này và kèm theo đó là một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm. Được biết, mức lương mà Pháo thủ đưa ra có thể lên tới 120.000 bảng/tuần, một kỷ lục của đội chủ sân Emirates.
Bảo Bình