Fabregas: Hãy hát lời tình yêu

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 23 tháng trước 270 lượt xem 2 tin đăng lại

Fabregas: Hay hat loi tinh yeu

(Bong da) - Fabregas sẽ trở lại London vào tuần tới để chuẩn bị mùa bóng mới với Arsenal. Suốt cả 2 tháng hè, Barca đã làm tất cả để kéo anh về nhưng không thắng nổi sự kiên quyết của giáo sư Wenger. Vậy thì hãy bỏ lại đằng sau những phiền toái để bắt đầu một cuộc chinh phục mới…

Mời các bạn bấm ngay để xem tin tức hàng ngày về BÓNG ĐÁ ANH trên 24h.

Hãy bấm đây để xem các bàn thắng kinh điển của giải NGOẠI HẠNG ANH

Những tin đồn, những cuộc tấn công tới tấp về tiền bạc và tình cảm từ phía Barca cuối cùng đã có hồi kết. Đích thân ban lãnh đạo của Barca đã phải đầu hàng trước thái độ cương quyết từ Arsenal khi tuyên bố Fabregas sẽ không về Catalan vào mùa giải tới. Ông Wenger muốn đội trưởng của mình sẽ dẫn dắt các pháo thủ chinh phục những danh hiệu mà suốt 5 năm qua đội bóng này lỗi hẹn. Dẫu ai cũng biết rằng cầu thủ người Tây Ban Nha mang trong mình trái tim và dòng máu Barca thì 7 năm ở London cũng rất đáng để anh trả lại nghĩa tình và sự tin tưởng ấy của ông Wenger. Fabregas nói với báo chí vài ngày trước rằng HLV Wenger là người cha thứ 2 của anh, là người đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời anh. Vậy bây giờ hãy để tình yêu ấy lên tiếng…

Nghĩa tình sâu nặng

Rất nhiều người liên tưởng tới một vụ chuyển nhượng như Cristiano Ronaldo khi Barca đã học bài Real Madrid để tấn công đối tượng của mình. Ừ thì cứ coi như những lời đồn có cơ sở rằng Fabregas rồi sẽ hồi hương vào mùa giải 2011/2012 thì đó vẫn là chuyện của tương lai. Nhưng bây giờ có thể khẳng định học trò ưu tú của ông Wenger sẽ vẫn khoác trên vai chiếc áo màu đỏ trắng khi mùa bóng khởi tranh. Những ai dám nói và dám viết Fabregas đã kí một hợp đồng cá nhân với Barcelona sẽ cảm thấy tẽn tò. Không có một người đại diện cầu thủ nào dám khuyên thân chủ của họ làm điều ấy khi vẫn còn 5 năm hợp đồng với đội bóng hiện tại. Không một ban lãnh đạo nào dám làm điều ấy mà không sợ những hình phạt từ FIFA. Fabregas dù sao cũng tỏ ra khôn ngoan khi không bộc lộ nhiều dù ai cũng biết anh đã có một cuộc nói chuyện khó khăn với ông Wenger trước khi dự World Cup. Nhưng những gì diễn ra suốt thời gian qua đủ để đội trưởng của Arsenal hiểu rằng anh đang mang trên người trách nhiệm, niềm tin của đội bóng này. Đã đến lúc nhà vô địch thế giới trở lại London để bắt đầu một mùa bóng mới, để cống hiến hết mình cho ngôi nhà thứ hai của anh. Hãy nói lời tình yêu ấy bằng những hành động cụ thể thay cho thái độ nửa vời. Hãy thể hiện tình yêu bằng khát vọng trên sân. Ông Wenger và những cổ động viên Arsenal đang đợi chờ điều ấy.

Hãy cháy hết mình

Giải ngoại hạng Anh đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn với sự vươn lên và đầu tư của những ông chủ ngoại quốc. Bây giờ thì không chỉ có tứ đại gia tranh nhau ngôi vô địch mà còn xuất hiện những Man City, Tottenham với lực lượng không hề thua kém các ông lớn. Sức ép với bản thân ông Wenger và Arsenal càng lớn hơn khi họ đã trải qua 5 năm trắng tay. Có thể đây sẽ là mùa bóng cuối cùng của giáo sư người Pháp khi ông sẽ hết hạn hợp đồng với pháo thủ vào hè tới. Có thể đây cũng sẽ là mùa bóng cuối cùng của Fabregas ở London dù ông Wenger có ra đi hay không.

Suốt nửa thập kỉ qua ông Wenger đã xây dựng một đội bóng từ những chàng trai trẻ vô danh nhưng đầy tài năng và nhiệt huyết. Arsenal không đủ tiềm lực để mua về một đội bóng như Chelsea hay Man Cty. Nhưng Arsenal hôm nay đã trưởng thành như cái tuổi của những Fabregas, Van Persie, Walcott, Arshavin… Đội bóng ấy đang bắt đầu bước vào độ chín, đang chuẩn bị leo lên những thách thức lớn nhất. Vậy thì nơi ấy đáng để một cầu thủ tài năng và thông minh như Fabregas cống hiến hết mình, để đi trọn vẹn con đường đang còn dang dở.

Xin hãy hát lời tình yêu…

Mời bạn bấm ngay để xem tin hàng ngày về Bóng đá trên 24H, hãy bấm đây để biết lịch thi đấu bóng đá 24H.

HIỆN NAY CHỈ 24H CÓ GIẤY PHÉP VIDEO BÓNG ĐÁ ANH, MỜI CÁC BẠN THƯỜNG XUYÊN GHÉ THĂM VÀ THƯỞNG THỨC

Titi (24h.com.vn)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang