Everton 5-1 Hull City: Châu Âu đang vẫy gọi

Xem tin gốc 

Bóng đá số - 28 tháng trước 376 lượt xem 2 tin đăng lại

Everton 5-1 Hull City: Chau Au dang vay goi

Không có một bất ngờ nào tại Goodison Park, đội bóng của David Moyes đã có một chiến thắng hết sức dễ dàng trước Hull City qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đi châu Âu mùa giải tới.

Không phải Chelsea, Man United hay Arsenal mà Everton mới chính là đội bóng đáng sợ nhất Premier League vào thời điểm này, và chiến thắng 5 sao trước Những chú hổ ngày hôm qua đã khẳng định thêm điều đó. Đây đã là trận thắng thứ 6 liên tiếp trên sân nhà của The Toffees, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử CLB.

Với đà tâm lý hưng phấn, các cầu thủ Everton đã dồn lên tấn công phủ đầu đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lee Mason. Và bàn thắng đã đến với họ như một điều tất yếu sau một loạt những pha hãm thành liên tục. Mikel Arteta, cầu thủ xuất sắc nhất bên phía đội chủ nhà trong trận đấu này, đã có một pha dứt điểm hiểm góc hạ gục thủ thành Boaz Myhill sau đường tạt bóng chính xác của Yakubu.

Hull City đã có được bàn gỡ ở phút 32 với cú sút hiểm hóc sát vạch 16m50 của Tom Cairney, nhưng đó cũng là tất cả những gì Những chú hổ làm được trong trận đấu này. Chỉ 4 phút sau, lại là Arteta với cú sút không thể cản phá trong vòng cấm địa đã thiết lập lại lợi thế cho đội chủ nhà.

Khi hiệp hai vừa bắt đầu được ít phút, đội bóng của Phil Brown đã phải nhận tiếp một gáo nước lạnh với pha đốt lưới nhà của Richard Garcia. Vỡ trận, việc chỉ phải nhận thêm 2 bàn thua ở những phút cuối trận đã là một điều may mắn đối với Hull City.

Với 3 điểm giành được trong trận đấu này, Everton hiện chỉ còn kém đội bóng xếp thứ 7, Aston Villa đúng 4 điểm và đang tràn đầy cơ hội tham dự đấu trường châu Âu mùa giải tới. Trong khi đó, thất bại này khiến cho Hull City tiến thêm một bước nữa trên còn đường trở lại Championship.

Bảo Bình

Tin khác

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang