Em vợ chết lõa thể trên giường anh rể:Triệu tập người chồng

Gia đình nạn nhân cho biết hôm xảy ra án mạng chồng bà Thọ đi làm sớm hơn thường lệ và đã đến bệnh viện tìm vợ khi được báo mất tích.

Liên quan đến vụ việc ông Trần Văn Hoài 58 tuổi (ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) và bà Trần Thị Thọ, 49 tuổi (trú tại Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị đâm chết trên giường với nhiều vết đâm, máu loang khắp nhà vào ngày 28/11, cơ quan công an huyện Nghi Xuân cho biết đã triệu tập những người liên quan lên lấy lời khai, trong đó có ông Bình là chồng của bà Thọ, vốn làm nghề thợ xây.

Theo nhiều người hàng xóm, ông Bình vốn thường hay đi làm khá sớm nhưng xảy ra án mạng đi sớm hơn thường lệ. Tính cách ngày thường của Bình khá nhanh nhẹn nhưng không mấy khôn khéo. Ông này thường hay ghen bóng ghen gió, nhiều lần đập vỡ đồ đạc trong nhà. Tuy nhiên, mọi người chưa bao giờ thấy ông đánh vợ hay vợ chồng mâu thuẫn lớn.

Ngôi nhà của bà Thọ chung sống với chồng. Ảnh: NĐT

Anh Trần Văn Linh (em trai nạn nhân Thọ) là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của hai nạn nhân cũng cho biết: “Anh Bình vốn thẳng và đôi lúc cũng khá nóng tính nhưng không mấy khi để bụng điều gì. Sáng hôm xảy ra sự việc, khi đi làm về nghe tin vợ chưa về, anh Bình vay tiền tôi đi đổ xăng bảo để tìm chị Thọ.

Tôi cũng không rõ, anh ấy có đi tìm chị hay không. Sau đó anh Bình về, cả 2 chúng tôi cùng lên bệnh viện để tìm vì nghĩ nhỡ may trong lúc đi chợ, chị gặp tai nạn mà người nhà không biết”.

Có một số thông tin cho rằng, thời điểm phát hiện sự việc, một số người có nhìn thấy vết máu trên áo của anh Bình.

Trung tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, hiện công an huyện đang phối hợp với Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của 2 nạn nhân.

Trước đó, như báo Đất Việt đã đưa tin, khoảng 18h ngày 28/11, em trai của bà Thọ chạy sang nhà ông Hoài để tìm chị thì tá hỏa khi thấy thi thể bà Thọ và ông Hoài trên giường với nhiều vết đâm, máu loang khắp nhà.

Bà Thọ chết trong tư thế nằm sấp trên giường, hai tay bị trói, không mặc quần áo, bên cạnh đó là thi thể ông Hoài nằm ngửa, cạnh một con dao. Ngay sau khi phát hiện, Linh đã hô hoán gọi mọi người tới và báo cho cơ quan chức năng.

Cảnh sát cũng đã đưa ra nhận định ban đầu, đây có thể là vụ án mạng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàn Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/em-vo-chet-loa-the-tren-giuong-anh-retrieu-tap-nguoi-chong-3293675/