Em sẽ sống đẹp hơn

Xem tin gốc 

SGGP - 29 tháng trước 33 lượt xem

Giờ ra chơi, nhiều học sinh (HS) THPT chuyên Lê Hồng Phong đổ dồn về hành lang rộng của trường, nơi trưng bày 90 bức ảnh “Họ đã sống như thế” của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á. Nhiều em mang theo tập ghi chép thật chăm chú, có em ngồi bệt xuống dưới đất chỉ để nhìn cho rõ hình ảnh nhân vật Nguyễn Cửu Trường bị bại não từ khi 6 tháng tuổi nhưng hùng dũng vung nhát cuốc giữa rẫy đất đỏ để trồng hoa phong lan.

Những bộ ảnh chân thực và sinh động về những con người kém may mắn làm không ít em rơi nước mắt. Đó là bà Nguyễn Thị Ái (Châu Thành, An Giang) bị cụt hai chân mà vẫn làm công việc hái dừa thuê kiếm sống. Đó là chị Vàng Thị Sử bị câm điếc bẩm sinh, một mình dắt hai con trâu vượt qua con suối gập ghềnh…

“Họ đã sống như thế”, tuy có cùng một cảnh đời nghiệt ngã nhưng mỗi người lại có một cách cống hiến riêng. Do vậy, chẳng có gì lạ khi không thể tìm được “mẫu số chung” nếu ngẫu nhiên ta hỏi người xem thích bức ảnh nào nhất. Khi ấy, ta sẽ nhận được rất nhiều “đáp án” không thể nào “đụng hàng” nhau.

Em Hoàng Anh, 12 BCS thích nhất bức hồn nhiên của cô giáo khuyết tật dẫn bầy trẻ nhỏ khiếm thị có tên “Xin làm ngọn nến dẫn đường” trong khi bạn em lại thích tấm hình chị Vàng A Sử. “Hình chụp người khuyết tật nhưng em nhìn mãi vẫn không tìm ra họ khuyết tật chỗ nào. Họ đã biến điều “không thể” thành “có thể” mà đôi khi chính người lành lặn cũng đầu hàng”, em Hoàng Anh ngạc nhiên nói.

Cô giáo dạy văn tần ngần đứng trước bức hình Trần Tôn Trung Sơn khuyết tật hai tay với ước mơ trở thành nhà khoa học vũ trụ. Cô cho biết: “Mỗi lần nhìn là thêm một phát hiện thú vị về những số phận vượt qua những thử thách nghiệt ngã của tật nguyền để sống và cống hiến”.

Bộ ảnh triển lãm qua rất nhiều trường học TPHCM, từ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm và gần đây nhất, đầu tháng 2, bộ ảnh tiếp tục gây háo hức và xúc động cho HS Trường THCS Kim Đồng, quận 5. Tác giả Nguyễn Á không tiếc công sức thuê xe chở ảnh đến trường cũng như tự tay anh sắp xếp từng bức tranh một.

Còn gì vui hơn khi bộ ảnh mang tính tính giáo dục được “phục vụ” chính đối tượng HS! Nhìn cảnh các em lặng người trước các bức ảnh hay đặt những câu hỏi thú vị liên quan, Nguyễn Á cảm thấy 2 năm lặn lội sáng tác của mình hoàn toàn không uổng phí.

Về phía HS, không chỉ là niềm cảm phục trước những số phận bất hạnh biết vươn lên mà còn giúp các em thấy mình thật may mắn, hạnh phúc khi lành lặn, có cơm ăn áo mặc. “Đôi lúc thấy khó khăn là em nản chí. Nhưng giờ, em sẽ bền lòng hơn, thật sự cố gắng sống tốt đẹp hơn”, Anh Duy, lớp 12A4, THPT chuyên Lê Hồng Phong khẳng định.

Doanh Doanh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang