Em của “Bỗng dưng muốn khóc” cười chiến thắng

Xem tin gốc 

CATPHCM - 32 tháng trước 215 lượt xem

Em cua “Bong dung muon khoc” cuoi chien thang

(CATP) Tiêu Châu Như Quỳnh (SN 1992) - cô nữ sinh trường THPT Trần Phú, TPHCM - với hai bài hát Trị An âm vang mùa xuân (Tôn Thất Lập) và Cảm ơn mùa thu (Thanh Tùng) đã được khán giả bình chọn lượng tin nhắn 38,58%, giành giải Nhất trị giá 30 triệu đồng của cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình (NSTHTH) 2009. Với ngoại hình sáng sân khấu, trình diễn tự nhiên Như Quỳnh còn nhận thêm giải phụ: Thí sinh có phong cách trẻ trung, gây ấn tượng nhất.

Giải Nhất NSTHTH 2009 họ Tiêu gọi ca sĩ cùng họ Tiêu Lam Trường bằng chú. Trong gia đình, mẹ của Bỗng dưng muốn khóc Minh Thư là người chị thứ tư, ba của Như Quỳnh thứ sáu, còn Lam Trường là em út; như vậy Minh Thư kêu Lam Trường là cậu trong khi Như Quỳnh gọi là chú. Sinh trưởng trong một gia đình “truyền thống ca sĩ”, trong quá trình đến với các “sàn đấu” âm nhạc ngày càng cao cấp hơn, Tiêu Châu Như Quỳnh luôn xem “chú út Lam Trường” vừa là thần tượng vừa là tấm gương để phấn đấu. Từ năm... hai tuổi rưỡi Như Quỳnh đã bắt đầu bộc lộ khả năng ca hát mà bài “tủ” là Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn(?!). Từ lớp 3 cô bé này đã đeo đẳng học nhạc suốt 7 năm ròng qua nhạc cụ phổ thông là cây đàn organ. Năm lên 10 cô học sinh họ Tiêu giành được “giải thưởng âm nhạc” đầu tiên là giải Nhì đơn ca toàn trường tiểu học trong cuộc thi văn nghệ nhân ngày Nhà giáo 20-11. Từ đó, bảng thành tích của Như Quỳnh ngày càng dày hơn. Đang còn là học trò, nhưng trước khi đến với sàn thi lớn của NSTHTH, Như Quỳnh đã có “bề dày” thành tích đáng nể: giải Ba Tiếng hát Trịnh Công Sơn 2007, giải Nhất Liên hoan Chú ve con 2008, giải Nhất Giai điệu tuổi hồng 2009, giải Ba Tiếng ca học đường 2009... Tuy đã “dày dạn chinh chiến” trên các sàn thi ca nhạc, nhưng trong đêm chung kết xếp hạng NSTHTH vừa qua, Như Quỳnh cũng để lộ vài sơ sót như khi cô chợt lúng túng trong cử chỉ lúc đang “phiêu” bài Cám ơn mùa thu, phần vũ đạo chưa được nhuần nhuyễn cùng nhóm múa...

Buổi thi chung kết xếp hạng NSTHTH 2009 diễn ra vào đêm 16-11 còn xác định giải Nhì (25 triệu đồng) thuộc về Đoàn Thanh Sơn (Tiền Giang), giải Ba trị giá 20 triệu đồng thuộc về Nguyễn Phú Luân (TPHCM). Tuy Thanh Sơn đến từ Tiền Giang nhưng cùng với Phú Luân đang là đồng môn năm thứ hai ở Nhạc viện TPHCM nên một số thành viên BGK là thầy, cô của họ. Nhưng hai “giọng ca Nhạc viện” đã phải chấp nhận xếp sau “giọng ca tự do” của Như Quỳnh. Kết quả này cho thấy tác động của “lá phiếu” tin nhắn được gửi về từ khán giả, bởi số đông công chúng vẫn chuộng chất giọng gần gũi, “tạo được tiếng vọng với người thưởng thức âm nhạc” như lời nhận xét của giám khảo, nhạc sĩ Trần Long Ẩn.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang