Đường rộng dài thành... chỉ nhỏ

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 61 lượt xem 3 tin đăng lại

Duong rong dai thanh... chi nho

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã thắng. Một chiến thắng quý như vàng. Một chiến thắng vực dậy đội bóng đang vô cùng rệu rã. Một chiến thắng góp phần củng cố chiếc ghế của HLV Kiatisak, đồng thời, giúp các cầu thủ tự tin hơn trong hành trình sắp tới. Một chiến thắng mở ra chân trời mới, nhưng vẫn thấy điều gì đó mong manh như sương khói Pleiku lúc sớm mai.

Nụ cười của KIATISAK

Trước trận đấu với Xi Măng Hải Phòng (XM.HP), HLV Kiatisak ngồi lặng lẽ trong khu kỹ thuật. Tay chống cằm, mắt “Sắc” nhìn xa xăm. Anh đang chạy theo những suy nghĩ miên man. Anh trăn trở về đội bóng, về trận cầu quyết định mà nhiều người tin rằng phần bất lợi thuộc về HAGL. Nhưng có điều, phải thừa nhận rằng, dù ở thời điểm khó khăn nhất thì “Sắc” vẫn thể hiện được phong thái của mình. Như sực tỉnh, anh rời khỏi khu kỹ thuật, tiến đến khu vực BHL đội khách với nụ cười thân thiện. Bỗng thấy HLV người Thái Lan thật tự tin. Ánh mắt quyết đoán, phong thái đĩnh đạc, “Sắc” muốn chứng tỏ mình không bao giờ đầu hàng trước khó khăn và anh luôn có được sự chủ động.

HLV Kiatisak vui mừng trước chiến thắng của đội nhà - Ảnh: CTV

Cuối cùng thì “Sắc” đã cười. Đội bóng của anh đã thắng đúng vào thời điểm khó khăn nhất. Không khó khăn sao được, khi bầu trời Gia Lai chỉ còn một ngôi sao duy nhất, đó là Kiatisak. Thứ ánh sáng mà anh phát ra không biết có đủ để dẫn dắt đội bóng đến bến bờ vinh quang. Nhưng đáng nói hơn, khi đội bóng gặp khó khăn, thì người ta truy cứu trách nhiệm của anh. Trách nhiệm của một người nhận niềm tin và cả sự hy sinh rất lớn của “bầu” Đức. Vì tin Kiatisak mà ông Đoàn Nguyên Đức chấp nhận để ngôi sao sáng nhất trong đội hình ra đi. Ai cũng biết, “bầu” Đức hao tâm thế nào trong thương vụ Lee Nguyễn. Thế nên, hơn ai hết, “Sắc” nợ “bầu” Đức một niềm tin.

Kiatisak đã cười. Nụ cười của người vừa bước ra khỏi cơn quẫn bách. Hy vọng rằng, nụ cười ấy không bao giờ “tan trên môi” ngôi sao duy nhất của HAGL lúc này.

Đường còn xa

Chợt nhớ đến hai câu thơ của cố thi sỹ Nguyễn Bính khi nghĩ về HAGL: “Hỡi cô con gái hái mơ già/Cô chửa về ư đường còn xa”. Mùa giải còn rất dài, nhiệm vụ thì nặng nề quá đỗi nhưng lối chơi và cách bước đến chiến thắng của đội bóng này mong manh quá.

Sau trận đấu, một đại diện của HAGL tâm sự rằng, “chúng tôi gặp nhiều may mắn”. Đó không phải là sự khiêm tốn, mà người của HAGL đang rất thật lòng khi đánh giá về mình.

HAGL đã có chiến thắng mang tính bước ngoặt. Nhưng để đáp ứng được kỳ vọng của “bầu” Đức thì xem ra họ còn thiếu rất nhiều thứ. Nếu XM.HP không mắc những lỗi cá nhân thì HAGL sẽ có một trận đấu vô cùng khó khăn. Và ngay cả khi đã giành được chiến thắng, thì HAGL vẫn không thể dồn ép đối phương, thể hiện được đẳng cấp của một “đại gia”.

Xem chừng, “bầu” Đức sẽ tiếp tục phải móc hầu bao để tăng viện cho đội bóng ở giai đoạn 2. Chỉ có vậy, HAGL mới đủ sức tranh bá xưng hùng. Đường còn rất xa, nhưng dù sao thì lúc này thày trò Kiatisak không lạc lối. Đó cũng là điều để hy vọng vào sự đổi thay trong tương lai.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang