Đường Yên – Bông hoa lạ

(TGĐA Online) - Khi bộ phim “bom tấn” của điện ảnh Hoa ngữ được công chiếu rộng rãi trên màn ảnh rộng châu Á, ngoài gương mặt ấn tượng của các sao đã khá quen thuộc với khán giả như: Quách Phú Thành, Trịnh Y Kiện, Nhậm Đạt Hoa, Tạ Đình Phong, Thái Trác Nghiên…, nổi lên vai nữ chính Sở Sở do Đường Yên đóng với gương mặt thánh thiện nhưng tính cách khá mạnh mẽ dù cô còn rất trẻ khiến người xem không khỏi tò mò… vì sao cô lại vượt qua được “những đối thủ đáng gờm” như Châu Tấn, Thư Kỳ, Phạm Băng...

Được biết khi Kiếm Thế (tựa gốc Phong Vân 2) mới chỉ nằm trong kế hoạch, việc tuyển diễn viên cho nhân vật Sở Sở đã khiến anh em đạo diễn họ Bành đau đầu. Và với mong muốn thực hiện bộ phim điện ảnh cổ trang chuyển thể từ hoạt hình hoàn thiện nhất từ trước đến nay, bám sát các tình tiết kịch bản và nguyên tác về tạo hình của nhân vật Đường Yên đã được 2 đạo diễn nhất trí chọn vai khá phức tạp này là nhờ có khuôn mặt và tính cách rất giống với Sở Sở trong nguyên tác truyện tranh của Mã Vinh Thành. Gương mặt thanh tú, dáng chuẩn của một người mẫu, bắt đầu từ năm 2004, Đường Yên đã rất thành công khi tham gia các phim cổ trang. Mãi đến năm 2008, tên tuổi Đường Yên càng nổi hơn khi cô đến dự casting cho Olympic Bắc Kinh 2008 và được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn, sau đó Đường Yên lại tiếp tục thử sức mình trong 2 bộ phim kiếm hiệp nổi tiếng. Cô tâm sự: “Vai Tử Huyên trong Kiếm Thế 3 là một cô gái nhí nhảnh và có một tình yêu đẹp, còn nữ hiệp Sở Sở trong Kiếm thế (Phong vân 2) không còn là một cô bé ngây thơ hồn nhiên nữa mà trở nên mạnh mẽ cứng cáp hơn sau bao thăng trầm, nhất là trong chuyện tình cảm, vả lại cách tạo hình và phục trang ấn tượng của nhân vật cũng khiến tôi tự tin hơn trong cách thể hiện. Trong phần 1, Phong vân hùng bá thiên hạ, chị Thư Kỳ đã thể hiện rất xuất sắc vai Sở Sở hoạt bát đáng yêu. Lần này may mắn được chọn thế vai khi tính cách nhân vật đã thay đổi, nhiều cảnh nội tâm hơn, tôi hy vọng sẽ không phụ lòng khán giả và đạo diễn đã tin tưởng mình”. Đường Yên vai Sở Sở trong Phong Vân 2 Đường Yên cho biết có lẽ đối với cô, việc được tham gia bộ phim chính là duyên phận, vì từ lúc còn đi học cô đã rất thích đọc truyện Phong vân rồi, không ngờ bây giờ lại được tham gia đóng bộ phim này, vả lại còn được hợp tác với thần tượng Quách Phú Thành đối với tôi, xem như “song hỷ lâm môn” rồi. Hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lúc diễn xuất, Đường Yên cho biết, khi phim đang quay ở Thái Lan, cô và Quách Phú Thành (vai Bộ Kinh Vân) bị ngã ngựa trong lúc đang phi nước kiệu. Hậu quả là Quách Phú Thành bị kéo lê vài mét, tóe máu ở vai, đã vậy còn bị chú ngựa đá hậu, đúng là “họa vô đơn chí”. Đường Yên thì may mắn hơn, được một diễn viên trong đoàn đỡ kịp nên chỉ xây sát nhẹ. Thêm vào đó, ngoài việc thay đổi tính cách thì trong phần 2 này Sở Sở còn phải biết võ công. Vì lẽ đó Đường Yên đã đề nghị đạo diễn thêm cảnh Bộ Kinh Vân dạy cô đánh kiếm và đã được đồng ý. Tuy tuổi đời còn khá trẻ, thuộc vào hàng những tiểu hoa đán sinh thập niên 1980 nhưng Đường Yên không phải là một “bình hoa di động” không biết diễn xuất. Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, cô đã phấn đấu không ngừng và dần trưởng thành hơn qua từng vai diễn. Từ Mộng ảo tru niên không có một lời thoại nào, đòi hỏi nét diễn xuất tinh tế đến Tiêu kiếm 3 và Phong vân 2, từng hợp tác với nhiều nam diễn viên nổi tiếng như Châu Kiệt Luân, Quách Phú Thành, Tạ Đình Phong, Trịnh Y Kiện… tin đồn tình cảm xảy ra cũng lắm, nhất là với Quách Phú Thành, khi nghe mọi người bình luận cũng thuộc hàng sao gợi cảm, Đường Yên bình thản cho biết: “Đối với tôi, sự gợi cảm không phải ở trang phục thể hiện mà nằm ở tính cách nhân vật. Nếu hoàn thành vai diễn được khán giả nhớ tên thì xem như tôi đã thành công rồi. Trong Phong vân 2 tôi và Quách Phú Thành đóng chung nhiều cảnh nhất nên may mắn được được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ anh ấy. Tin đồn cũng nhiều, nhưng tôi không quan tâm chỉ tập trung cho vai diễn vì với tôi đó thực sự là một thử thách lớn”. Xinh đẹp, có tài, tính cách mạnh mẽ, hy vọng ngôi sao mới của điện ảnh Trung Quốc – Đường Yên sẽ vượt qua được Thư Kỳ, Đào Hồng, Tần Lam – những gương mặt xuất sắc từng đảm nhiệm các vai Sở Sở trước đây trên cả 2 lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Vũ Thường Được biết khi Kiếm Thế (tựa gốc Phong Vân 2) mới chỉ nằm trong kế hoạch, việc tuyển diễn viên cho nhân vật Sở Sở đã khiến anh em đạo diễn họ Bành đau đầu. Và với mong muốn thực hiện bộ phim điện ảnh cổ trang chuyển thể từ hoạt hình hoàn thiện nhất từ trước đến nay, bám sát các tình tiết kịch bản và nguyên tác về tạo hình của nhân vật Đường Yên đã được 2 đạo diễn nhất trí chọn vai khá phức tạp này là nhờ có khuôn mặt và tính cách rất giống với Sở Sở trong nguyên tác truyện tranh của Mã Vinh Thành. Gương mặt thanh tú, dáng chuẩn của một người mẫu, bắt đầu từ năm 2004, Đường Yên đã rất thành công khi tham gia các phim cổ trang. Mãi đến năm 2008, tên tuổi Đường Yên càng nổi hơn khi cô đến dự casting cho Olympic Bắc Kinh 2008 và được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn, sau đó Đường Yên lại tiếp tục thử sức mình trong 2 bộ phim kiếm hiệp nổi tiếng. Cô tâm sự: “Vai Tử Huyên trong Kiếm Thế 3 là một cô gái nhí nhảnh và có một tình yêu đẹp, còn nữ hiệp Sở Sở trong Kiếm thế (Phong vân 2) không còn là một cô bé ngây thơ hồn nhiên nữa mà trở nên mạnh mẽ cứng cáp hơn sau bao thăng trầm, nhất là trong chuyện tình cảm, vả lại cách tạo hình và phục trang ấn tượng của nhân vật cũng khiến tôi tự tin hơn trong cách thể hiện. Trong phần 1, Phong vân hùng bá thiên hạ, chị Thư Kỳ đã thể hiện rất xuất sắc vai Sở Sở hoạt bát đáng yêu. Lần này may mắn được chọn thế vai khi tính cách nhân vật đã thay đổi, nhiều cảnh nội tâm hơn, tôi hy vọng sẽ không phụ lòng khán giả và đạo diễn đã tin tưởng mình”. Đường Yên vai Sở Sở trong Phong Vân 2 Đường Yên cho biết có lẽ đối với cô, việc được tham gia bộ phim chính là duyên phận, vì từ lúc còn đi học cô đã rất thích đọc truyện Phong vân rồi, không ngờ bây giờ lại được tham gia đóng bộ phim này, vả lại còn được hợp tác với thần tượng Quách Phú Thành đối với tôi, xem như “song hỷ lâm môn” rồi. Hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong lúc diễn xuất, Đường Yên cho biết, khi phim đang quay ở Thái Lan, cô và Quách Phú Thành (vai Bộ Kinh Vân) bị ngã ngựa trong lúc đang phi nước kiệu. Hậu quả là Quách Phú Thành bị kéo lê vài mét, tóe máu ở vai, đã vậy còn bị chú ngựa đá hậu, đúng là “họa vô đơn chí”. Đường Yên thì may mắn hơn, được một diễn viên trong đoàn đỡ kịp nên chỉ xây sát nhẹ. Thêm vào đó, ngoài việc thay đổi tính cách thì trong phần 2 này Sở Sở còn phải biết võ công. Vì lẽ đó Đường Yên đã đề nghị đạo diễn thêm cảnh Bộ Kinh Vân dạy cô đánh kiếm và đã được đồng ý. Tuy tuổi đời còn khá trẻ, thuộc vào hàng những tiểu hoa đán sinh thập niên 1980 nhưng Đường Yên không phải là một “bình hoa di động” không biết diễn xuất. Chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, cô đã phấn đấu không ngừng và dần trưởng thành hơn qua từng vai diễn. Từ Mộng ảo tru niên không có một lời thoại nào, đòi hỏi nét diễn xuất tinh tế đến Tiêu kiếm 3 và Phong vân 2, từng hợp tác với nhiều nam diễn viên nổi tiếng như Châu Kiệt Luân, Quách Phú Thành, Tạ Đình Phong, Trịnh Y Kiện… tin đồn tình cảm xảy ra cũng lắm, nhất là với Quách Phú Thành, khi nghe mọi người bình luận cũng thuộc hàng sao gợi cảm, Đường Yên bình thản cho biết: “Đối với tôi, sự gợi cảm không phải ở trang phục thể hiện mà nằm ở tính cách nhân vật. Nếu hoàn thành vai diễn được khán giả nhớ tên thì xem như tôi đã thành công rồi. Trong Phong vân 2 tôi và Quách Phú Thành đóng chung nhiều cảnh nhất nên may mắn được được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm từ anh ấy. Tin đồn cũng nhiều, nhưng tôi không quan tâm chỉ tập trung cho vai diễn vì với tôi đó thực sự là một thử thách lớn”. Xinh đẹp, có tài, tính cách mạnh mẽ, hy vọng ngôi sao mới của điện ảnh Trung Quốc – Đường Yên sẽ vượt qua được Thư Kỳ, Đào Hồng, Tần Lam – những gương mặt xuất sắc từng đảm nhiệm các vai Sở Sở trước đây trên cả 2 lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình, để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Vũ Thường

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/20100117120746810p95c148/duong-yen--bong-hoa-la.htm