Ngả mũ trước Messi
Khi bước vào phòng họp báo, HLV Christian Gross của Stuttgart thốt lên “Messi là cầu thủ hay nhất thế giới, một tài năng xuất chúng. Không thể tin nổi, cậu ấy mới 22 tuổi. Thật đúng khi Messi được so sánh với Maradona”. Còn HLV Josep Guardiola chỉ nói một câu: “Đơn giản, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất”.
Rạng sáng qua, hàng triệu NHM trên khắp hành tinh chỉ biết lắc đầu, 80 nghìn CĐV tại Nou Camp chỉ còn biết vươn tay thể hiện động tác ngả mũ trước màn trình diễn siêu việt của Messi. Trong chân anh, trái bóng như có phép thuật, biến Barca trở thành một trận cuồng phong phá tan khung thành Stuttgart (4-0).
Một cú sút trái phá sau pha đi bóng qua một rừng hậu vệ Stuttgart, một đường chọc khe để Toure căng ngang cho Pedro dứt điểm và lại một cú sút chân trái trước sự bất lực của hàng phòng ngự đối phương, tỷ số đã là 3-0 nghiêng về Barca (Bojan ghi bàn còn lại). Messi bay bổng như một thiên thần còn chiến thắng của Barca nhẹ nhàng như một cơn gió.
Messi (phải) đi bóng trước sự bất lực của hàng phòng ngự Stuttgart - Ảnh: AFP
Đó là trận đấu Messi được kéo xuống đá ở vị trí hộ công (cho cặp Pedro - Henry). Siêu sao người Argentina hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi mà Xavi để lại và không quên trực tiếp tung ra những nhát kiếm quyết định. HLV Gross so sánh Messi với huyền thoại Maradona chính là ở điểm này.
Cầu thủ vĩ đại phải biết tỏa sáng vào thời điểm quan trọng nhất. Messi đã và đang làm được điều đó. Barca vừa rơi vào giai đoạn khó khăn nhất mùa giải và đó cũng là khoảng thời gian Messi ghi tới 8 bàn/4 trận. Với tổng cộng 31 pha lập công (4 bàn ở Champions League), anh sắp xô đổ kỷ lục 38 bàn của chính mình mùa trước. Đẳng cấp của Messi có lẽ không còn là của một siêu sao mà còn là một huyền thoại.
Barca là số Một
Chỉ cần Messi tỏa sáng, Barca có thể san bằng tất cả. Trước cuộc tái đấu với Stuttgart, người ta đã lo cho Barca sa vào vết xe đổ của Real Madrid. Nhưng nỗi lo lắng đó quá thừa. Khác với trận lượt đi (1-1), đội bóng Đức chỉ còn là con mồi yếu ớt, không kháng cự, không sút trúng đích và không ghi bàn thắng.
Messi - Barca một lần nữa cứu cả La Liga khỏi nỗi hổ thẹn. Thầy trò HLV Josep Guardiola đơn độc chống lại châu Aâu nhưng người Catalonia không sợ hãi. Sự đơn độc chỉ giúp hành trình chinh phục của họ trở nên vinh quang hơn mà thôi.
Cả châu Âu lại nằm dưới gót giày Barca của Messi là điều thật khó tránh khỏi. Lời nguyền “vị Vua Champions League không bảo vệ được ngai vàng” rồi sẽ bị ném vào quá khứ. Sân Santiago Bernabeu rồi sẽ phải cay đắng chứng kiến danh hiệu Champions League thứ tư trong lịch sử của Barca và là thứ ba chỉ trong 4 năm gần đây.
Chưa biết Man United, Inter, Arsenal, Bayern, Lyon, Bordeaux hay CSKA phải đối mặt với Barca ở vòng tứ kết. Nhưng thật khó phủ nhận, không ai trong số họ sánh được với Barca vào lúc này. Man United chỉ có Rooney là đáng sợ, Inter thi đấu phập phù, Arsenal thiếu nhiều nhân tố để trở thành một nhà vô địch thực sự. Còn Bayern, Lyon, Bordeaux, CSKA đi được đến vòng này đã là may.
Không ai nói trước được tương lai, trái bóng tròn cũng thường xuyên không đi theo quy luật nào. Tuy nhiên, viễn cảnh Barca và Messi lại thâu tóm toàn bộ châu Âu và thế giới như năm 2009 là có thực!
Chấm điểm 2 đội
Barca: Valdes (7); Alves (7), Puyol (8), Pique (8), Maxwell (7); Toure (8), Busquets (6,5), Iniesta (7); Henry (7), Messi (9), Pedro (7,5).
Dự bị: Ibrahimovic (5,5), G. Milito (6), Bojan (7)
Stuttgart: Lehmann (6); Celozzi (4), Niedermeier (5), Delpierre (5) Molinaro (5), Traesch (5); Kuzmanovic (5), Khedira (5), Hleb (6); Pogrebnyak (5), Cacau (5).
Dự bị: Gebhart (6), Marica (5).
Thống kê
2 - Với cú đúp vào lưới Stuttgart, Lionel Messi đã có tổng cộng 21 bàn tại Champions League cho Barca, qua đó trở thành cây ghi bàn xuất sắc thứ Hai trong lịch sử của CLB tại giải đấu này, xếp sau Rivaldo (25).
2,5 - Mỗi CLB lọt vào vòng tứ kết Champions League sẽ được UEFA thưởng nóng 2,5 triệu euro. Tuy nhiên, tiền thưởng cho một chiến thắng ở vòng này vẫn được giữ nguyên ở mức 600.000 euro.
12 - Chỉ có 4 CLB lọt vào vòng tứ kết mùa này từng vô địch Champions League/C1 trong quá khứ, với tổng cộng 12 lần. Đó là Bayern (4), Barca (3), Man United (3) và Inter (2).
55 - Carles Puyol đã vượt qua Raul (54) để trở thành cầu thủ TBN đeo băng đội trưởng nhiều nhất tại Champions League với 55 lần. Xét ở cả châu Âu, Puyol chỉ còn kém P. Maldini (77), J. Terry (65), O. Kahn (65), J. Zanetti (63) và R. Kean (59).