Được lãnh 10.000 bảng Anh vìbị sỉ nhục trên Facebook

Xem tin gốc 

Mực tím - 23 tháng trước 33 lượt xem

Duoc lanh 10.000 bang Anh vibi si nhuc tren Facebook

Một sinh viên luật đã thắng 10.000 bảng Anh tiền bồi thường danh dự tại tòa án tối cao.

Một sinh viên luật sau khi bị dán mác “quan hệ tình dục với trẻ em” trên Facebook, đã thắng 10.000 bảng Anh tiền bồi thường danh dự tại tòa án tối cao.

Jeremiah Barber, một thanh niên 24 tuổi, đã post những tấm hình sex trẻ em trên trang Facebook của cậu sinh viên luật Raymond Bryce, với lời bình: “Ray, mày thích trẻ em và mày là gay nên tao nghĩ mày thích những tấm hình này, ha ha.”

Barber, “đổ nợ” 80 bảng Anh với Bryce, đã gỡ bỏ những hình ảnh cũng như lời phỉ báng thô bỉ kia trong vòng 24 giờ.

Tuy nhiên sau đó anh ta đã bị buộc tội sản xuất và phát tán hình ảnh đồi trụy về trẻ em tại Tòa Stafford Crown Court và bị phạt 150 giờ lao động công ích cùng với 1.200 bảng Anh.

Hiện giờ thẩm phán tại tòa tối cao Luân Đôn đã phán quyết bồi thường danh dự cho Bryce 10.000 bảng Anh vì những lời sỉ nhục và bôi nhọ cậu ta trên Facebook.

Chàng sinh viên 24 tuổi Bryce, sống cùng bố mẹ tại Stone, Staffordshire, bị chứng bệnh Asperger (một dạng tự kỷ, dẫn đến kém khả năng giao tiếp trong xã hội), tuy nhiên cậu đã tìm được một chiếc ghế sinh viên luật chính quy tại Đại học Stafford.

Mâu thuẫn giữa cậu và Barber, đến từ Stafford, nảy sinh sau khi Bryce cho người bạn cũ mượn 80 bảng Anh và người bạn đó không trả được. Để đòi nợ Bryce đã phải tìm đến tòa.

Bryce cho biết cậu thật sự sốc khi thấy những tấm hình thật ghê tớm. Cậu đã yêu cầu Barber xin lỗi nhưng đến giờ vẫn không nhận được phản hồi nào. Vụ việc không chỉ khiến cậu mà cả gia đình cậu đều lo sợ. Có 11 đường link đến những dữ liệu kia, có cả những lời bình và ước tính hơn 800 người đã xem.

Cô Diana Bryce, mẹ của Bryce cho biết con trai cô là trò đùa cho đám bạn bao nhiêu năm nay, là người bị chứng tự kỷ, Bryce thường xuyên bị trêu chọc và bắt nạt ở trường.

Theo thẩm phán Tugendhat, đây không chỉ là lời xúc phạm đơn thuần, mà nó phá hoại cuộc sống riêng của Bryce cũng như thanh danh của cậu ta ngoài xã hội. Những lời trêu chọc của Barber làm tổn thương sâu sắc đồng thời khiến Bryce vô cùng lo sợ. Cậu ấy không dám ra đường vì sợ trở thành nạn nhân của bạo lực, điều mà không phải là hiếm đối với những người bị cho là có quan hệ tình dục với trẻ em.

Vị thẩm phán đã định giá thiệt hại về tinh thần cho vụ án này là 10.000 bảng Anh.

MAI LIÊN (Theo Daily Mail)

Từ khóa liên quan

Đơn vị
Danh từ riêng
Danh từ
Cụm từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang