Đừng tưởng nhà trọ không có tết!

Xem tin gốc 

Lao Động - 3 tháng trước 9 lượt xem

Ý tưởng của bài ghi chép này là từ 2 câu thơ cổ “Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết / Đêm qua sân trước một nhành mai”. Mọi chuyện đều có thể xảy ra! Cũng giống như vậy, nhà trọ công nhân (CN) tưởng chỉ là nơi những người lao động sống tạm bợ, tết đến họ đóng cửa về nhà, trở nên vắng hoe, hiu hắt. Vậy mà nhà trọ vẫn có tết, có cả thịt kho tàu, dưa cải, bánh tét... và không chỉ một nhành mai!

Công nhân Cty Ching Luh vui tết xa nhà. Ảnh: N.P.Đ

Rủ nhau ăn tết nhà trọ

Chiều 28 tết, ông Nguyễn Quốc Sử - Chủ tịch CĐCS Cty giày Ching Luh (huyện Bến Lức, Long An) - gọi điện thoại rủ tôi ngày hôm sau lên đón tết với CN xa nhà ở lại ăn tết nhà trọ. Ông Sử cho biết, khi doanh nghiệp này mới đi vào hoạt động cách đây 10 năm, hầu như không có CN ở lại ăn tết nhà trọ. Lúc ấy, sau khi phát quà cho CN và tiễn họ về quê ăn tết, BCH CĐCS có thể rảnh rang về đón tết với gia đình. Bây giờ mọi việc đã khác, đến tận ngày 29 tết, ông Sử vẫn còn bận bịu lo chuyện ăn tết cho CN ở xa, họ chọn nhà trọ làm nơi đón mừng năm mới. Nếu như tết năm rồi mới có khoảng 70 CN ở lại ăn tết nhà trọ, thì năm nay con số đó đã ngoài 400 - tăng khoảng 6 lần. Đến các khu nhà trọ quanh Cty Ching Luh trong ngày tết, tôi không còn thấy cảnh vắng vẻ, đìu hiu như trước, mà đã có không khí xuân, có màu sắc của tết, tuy chưa thật tươm tất như ở nhà.

Tại các khu nhà trọ ở xã Phước Lợi, xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức), hàng trăm CN của các Cty: Đế Vương, Vĩnh Tú, Toàn Thắng cũng chọn nhà trọ làm nơi ăn tết, làm cho khu vực nhà trọ không còn cảnh đìu hiu khi xuân về như những năm trước. Tại các khu nhà trọ ở phường 6, TP.Tân An, hơn 100 CN trong KCN Lợi Bình Nhơn, của Cty Trọng Nhân, Cty TG Long An... ở lại nhà trọ đón tết đã giúp cho không khí “hội chợ xuân” ở đây rôm rả hơn hẳn năm rồi. Bà Nguyễn Thị Truyền - Chủ tịch CĐCS Cty Lasge (TP.Tân An, Long An) - cho biết, vài năm trở lại đây, số lượng CN xa nhà của công ty ở lại nhà trọ đón tết ngày càng tăng, đang đặt ra cho CĐCS một nhiệm vụ mới mỗi khi tết đến, xuân về.

Xu thế tất yếu

CN Khấu Thị Huyền Vi (Cty Đế Vương) từ Bạc Liêu lên Long An làm việc đã 5 năm. Năm đầu tiên đi làm xa nhà, cô rất nhớ gia đình, nên tết năm đó cô xin nghỉ thêm để về quê ăn tết. Trở lại nhà máy làm việc, tiền lương ứng trước, rồi tiền thưởng tết cũng không còn, cô phải làm tăng ca để trả nợ. Vừa dứt nợ, cô phải xin nghỉ mấy ngày để về quê dự đám cưới người bạn thân, rồi lại có chuyện khác ở gia đình buộc cô phải về... Mấy năm gần đây, Huyền Vi chọn ở lại ăn tết nhà trọ. Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, năm nào cũng có vài ba lần “hữu sự” buộc cô gái phải về quê. Đó là lúc cô kết hợp thăm gia đình, bà con, bạn bè, tặng quà cho những người thân, bù lại cho dịp tết.

Vợ chồng CN Cao Văn Đua (Cty Vĩnh Tú) và Nguyễn Thị Hằng (Cty Đế Vương) rời khỏi xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cùng 2 con nhỏ về Long An kiếm sống đã 4 năm. Nhắc lại cái tết năm đầu tiên cả gia đình về quê ăn tết, anh Đua vẫn chưa hết “ớn”. Họ bị “xe dù” nhét chật cứng, rồi “bán khách” dọc đường mấy bận, mà giá vé lại “trên trời”... Họ đi trọn 1 ngày để vượt quãng đường hơn 300 cây số, khi về đến quê trời đã tối mịt. Đứa con nhỏ không chịu được vất vả trên đường đi đã bị bệnh, làm vợ chồng anh tuy về quê ăn tết mà cũng như không có tết. Từ 3 năm qua, gia đình họ (giờ có thêm đứa con thứ ba) đều chọn nhà trọ làm nơi ăn tết. Vợ chồng, con cái anh Đua thu xếp về thăm quê vào một dịp nào đó (về từng người hoặc nhiều người), sao cho năm nào ai cũng được về quê ít nhất 1 lần. Anh Đua cho biết, lần đầu ăn tết xa quê, trong nhà trọ vắng vẻ cũng thấy buồn tủi, nhưng giờ đã quen và thấy bình thường, nhất là ngày càng có nhiều người ở lại ăn tết trong nhà trọ.

Không chỉ một nhành mai

Tiếp tôi trong căn phòng chỉ rộng hơn 10m2 tại nhà trọ Út My (ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức), không có cả bàn ghế tiếp khách, nhưng lại có chậu mai vàng, anh CN Nguyễn Văn Lừng (Cty Toàn Thắng) gãi đầu phân bua: “Thì cũng phải có chậu mai cho ra ngày tết”. Đã từ 7 năm qua, vợ chồng anh (cùng 2 đứa con) không về quê (huyện Hồng Vân, tỉnh Bạc Liêu) ăn tết, họ đã có “thâm niên” ăn tết nhà trọ. Anh Lừng “rước” bàn thờ ông bà lên thờ ở nhà trọ, vì vậy mà ngày tết họ cũng cúng ông bà, phòng trò ngạt ngào mùi nhang thơm.

Năm nay nghỉ tết được lâu, chị Nhanh - vợ anh - dùng số tiền thưởng tết để chuẩn bị cái tết thật tươm tất gồm đủ cả thịt kho tàu, dưa cải, bánh tét, bánh mứt... Anh Lừng thì đi chợ hoa Bến Lức để lựa mấy chậu vạn thọ thật ưng ý, rồi ghé nhà vườn gần đó chở chậu mai về nhà. Chậu mai này anh mua cách đây 5 năm, ngày thường gửi nhà vườn chăm sóc, đến tết lại chở về nhà trọ, hoa ra vàng rực đúng vào ngày mùng 1. Cả khu nhà trọ Út Mỹ có hơn 10 phòng có người ở lại ăn tết, họ luân phiên đi chúc tết lẫn nhau, chúc tết chủ nhà trọ, rồi đón cán bộ công đoàn đến chúc tết, cánh đàn ông cũng có 3 ngày tết “chén chú chén anh” vui vẻ.

Với cặp vợ chồng trẻ Lê Văn Kiệm - Trương Thị No (Cty Đế Vương, huyện Bến Lức) và đứa con nhỏ 3 tuổi lại chọn ăn tết nhà trọ vì lý do có vẻ lãng mạn. Họ cùng quê với chị Sứ (xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, Kiên Giang), thành vợ thành chồng đã hơn 4 năm, sống chung với gia đình chồng. Trước đây mỗi lần tết đến, cô dâu trẻ Trương Thị No phải tất bật bao việc bên chồng và bên nhà cha mẹ ruột, chú rể Lê Văn Kiệm cũng phải ăn nhậu lễ nghĩa với hàng xóm suốt những ngày tết, thời gian dành riêng vợ chồng hầu như không có. Đến Long An làm CN nửa năm qua, tết này họ quyết định ở lại nhà trọ để lần đầu tiên họ có cái tết của riêng 2 vợ chồng. Anh Kiệm dùng xe gắn máy chở vợ con đi mua sắm, vui chơi suốt những ngày tết, tối về xem tivi, quây quần bên nhau trong căn phòng trọ.

Công đoàn lo tết nhà trọ

Ngồi cùng xe với tôi đi chúc tết CN nhà trọ vào ngày 24 tết, bà Lê Thị Rết - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - cho biết, một trong những hoạt động chính của LĐLĐ tỉnh trong những ngày giáp tết là chăm lo cho CN xa nhà ở lại nhà trọ đón tết. Tại Nhà văn hóa xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, hàng trăm CN trong các nhà trọ xung quanh được tặng quà, ca hát, giao lưu văn hóa... Buổi tối cùng ngày, bà Rết cùng các cán bộ công đoàn đã đến thăm các gia đình CN ở lại ăn tết tại các nhà trọ ở xã Mỹ Yên (huyện Bến Lức). Chiều tối 27 tết, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An và huyện Đức Hòa cũng làm công việc tương tự ở các khu nhà trọ tập trung trong huyện Đức Hòa. Ngày 29 tết, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An, huyện Bến Lức đã phối hợp với CĐCS Cty Ching Luh tổ chức đón tết, tặng quà cho hơn 400 CN xa nhà ăn tết nhà trọ.

Bà Lê Thị Rết (bìa phải) - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - tặng quà cho công nhân khu nhà trọ Út Mỹ.

CN Vũ Thị Nan (Cty Ching Luh) cùng chồng Nguyễn Văn Tân (Cty Gia Đình Gas - Bến Lức) quê ở xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã là lần thứ hai liên tục họ ăn tết xa nhà. Ban đầu họ cứ ngỡ ăn tết nhà trọ chắc buồn lắm, nhưng nhờ có nhiều người cùng cảnh ngộ, rồi tổ chức công đoàn quan tâm lo tết cho họ, nên họ luôn có cái tết ấm cúng.

Bà Lê Thị Rết đã thân mật trò chuyện với các CN ăn tết ở nhà trọ Út Mỹ rằng, năm hết tết đến mà các CN không được về đoàn tụ bên gia đình, đó là thiệt thòi lớn. Để bù đắp phần nào thiệt thòi đó, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ cố gắng tổ chức các hình thức vui tết cho CN nhà trọ ngày càng phong phú, thiết thực, xem đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn mỗi khi xuân về. Còn ông Nguyễn Công Trình - Bí thư Huyện ủy huyện Bến Lức - khi đến đón tết với CN nhà trọ ở xã Phước Lợi, thì có suy nghĩ xa hơn: Không chỉ giúp CN xa nhà ăn tết tươm tất, mà còn tìm cách giúp họ làm việc, sinh sống ổn định lâu dài ở đây, để họ trở thành cư dân của huyện, góp phần xây dựng Bến Lức thành huyện công nghiệp đầu tiên của đồng bằng. Sẽ thú vị hơn nhiều, nếu thay cho những cái tết nhà trọ, cũng là cảnh CN đón tết xa nhà, nhưng trong căn hộ của riêng họ cạnh nhà máy nơi họ làm việc!

Nguyễn Phấn Đấu


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang