Giờ đây, hoàn cảnh mà ông mong muốn vẫn ở thì tương lai. Trả lời phỏng vấn tờ The Bangkok Post trước khi bước vào ngày D (14/3), ngày phe "áo đỏ" thực hiện "trận chiến cuối cùng" chống lại chính phủ do đảng Dân chủ lãnh đạo, ông Abhisit khẳng định: “Sẽ không cố bám giữ quyền lực, sẵn sàng từ chức hơn là để xảy ra đảo chính, hoặc giải tán Quốc hội, nếu có thể giúp mọi việc tốt đẹp”.
“Thời thế tạo anh hùng”…
Quay ngược kim đồng hồ về thời điểm hơn một năm trước, ngày 17/12/2009, ông Abhisit lên nắm quyền trong bối cảnh đất nước rơi vào khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội sâu sắc. Các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" ủng hộ cựu TTg Thaksin Shinawatra thường xuyên gây sức ép đòi ông Abhisit từ chức và tổ chức bầu cử sớm. Bất chấp khó khăn chồng chất, nội các do ông Abhisit đứng đầu đã "trụ" được sau một năm bão táp.
Xuất thân từ một gia đình thượng lưu, gần gũi với Hoàng gia, ông Abhisit được đánh giá là người thông minh, nhã nhặn, trong sạch và được xem là gương mặt nổi bật của thế hệ chính trị gia trẻ hiện nay ở Thái Lan. Sinh ra tại Anh, từng theo học ở ĐH Oxford danh tiếng và có bằng cử nhân xuất sắc chuyên ngành chính trị, triết học và kinh tế, ông Abhisit bước vào chính trường năm 1992 theo lời khuyên của cựu TTg Thái Lan Chuan Leekpai. Năm đó ở tuổi 27, ông trở thành thành viên trẻ nhất trong lịch sử Quốc hội Thái Lan và trở thành Chủ tịch đảng Dân chủ từ năm 2005, khi vừa qua tuổi tứ thập, độ tuổi vẫn tràn đầy nhiệt huyết nhưng dễ bị "coi thường" vì thiếu kinh nghiệm. "Trẻ tuổi cũng là một điều bất lợi", chính ông Abhisit từng thốt lên như vậy.
Tuy nhiên, sau một năm chèo lái con tàu Thái Lan vượt qua bao sóng gió, ông hầu như dập tắt những lời chỉ trích về sự "non nớt". Trầm lặng nhưng mạnh mẽ, cương quyết mà vẫn uyển chuyển, ông từng bước xử lý một loạt vấn đề gai góc, từ khủng hoảng kinh tế, mâu thuẫn xã hội đến chia rẽ chính trị, qua đó thể hiện năng lực lãnh đạo "vượt trội" so với hai người tiền nhiệm. Bởi thế, dù còn trẻ và ít kinh nghiệm chính trị, vị Thủ tướng thứ ba của Thái Lan thời hậu Thaksin được coi là người có khả năng tháo ngòi khủng hoảng chính trị kéo dài ở đất nước Chùa Vàng.
Anh hùng có xoay chuyển thời thế?
“Mọi quyết định đưa ra sẽ vì lợi ích của đất nước”, Thủ tướng Thái Lan khẳng định trong bối cảnh lực lượng “áo đỏ” và Chính phủ đang dàn trận cho cuộc đối đầu ngày 14/3. Ông Abhisit và đảng Dân chủ đã có sự chuẩn bị tốt để đối phó với cuộc biểu tình lớn này.
Xét về chiến lược truyền thông, phe Abhisit đã thắng hiệp đầu nhờ kiên định đường lối tuyên truyền "hòa bình", "phi bạo lực". Nỗi ám ảnh đi theo vết xe đổ của những người tiền nhiệm đang lẩn quất, do đó Chính phủ Abhisit hiểu rõ họ không được phép mắc sai lầm, cần hết sức kiềm chế và kiên nhẫn. Buộc phải hoãn chuyến công du nước ngoài để ở nhà “chèo lái” con thuyền vượt qua sóng dữ, ông Abhisit dường như đã sẵn sàng đón nhận mọi tình huống. Thế nhưng, đâu đó trong ý chí và nghị lực của chính trị gia này vẫn tin ở một tương lai tươi sáng và ổn định cho đất nước Thái Lan.
Lịch sử đã chứng minh rằng mỗi lần bên bờ vực thẳm, Thái Lan lại được tiếp năng lượng và nguồn lực để vươn lên. Bánh xe lịch sử sẽ quay tiếp như thế nào, tương lai chính trị Thái Lan ra sao phụ thuộc vào năng lực của người đứng đầu nội các. Thời khắc đã đến, tất cả trông đợi vào một Abhisit bản lĩnh và sáng suốt để đưa đất nước thoát khỏi cơn bão táp chính trị. Bằng không, nếu đảo chính nổ ra, người hùng Abhisit sẽ nghe tấu khúc vĩ thanh buồn trong “ngày chủ nhật định mệnh”.