Đừng là người mờ mắt khi yêu

Xem tin gốc 

iOne.net - 3 tháng trước 87 lượt xem

Dù biết đang đâm đầu vào một cuộc tình có cái kết dở dang, nhưng nhiều teen vẫn 'tình nguyện' làm cá chui vào rọ.

Nhiều teen quan niệm rằng, khi yêu ai đó là phải yêu hết lòng, không toan tính, phải “cho” hết tất cả và không đòi hỏi nhận lại được gì. Đó mới là tình yêu chân thành. “Chỉ cần người ta hạnh phúc, vui vẻ thì chuyện gì mình cũng có thể làm?”. Có phải đó mới là tình yêu đích thực?

Đừng là người mờ mắt khi yêu. Ảnh minh họa.

Theo chuyên gia tâm lí Võ Thị Minh Huệ, những người không thể kiểm soát được tình cảm của mình thì khá nhiều, nhưng đến nỗi yêu mù quáng để cho người khác xâm hại, làm tổn thương thể xác, tinh thần của chính mình thì không thể gọi là tình yêu chân thành được, mà là một sự lệch lạc trog nhận thức, suy nghĩ.

T.YếnT.Mạnh (SV trường ĐH Quốc Gia TP HCM) quen nhau từ những năm đầu ngồi trên ghế giảng đường, dù cả hai đều ý thức được rằng mình đang yêu người không nên yêu vì tương lai sẽ chia tay khi cả hai tốt nghiệp. Mạnh trở về Hà Nội sống và làm việc, Yến ở lại Sài Gòn tiếp tục học, xa nhau một năm trời, chỉ nhắn tin, gọi điện, cả hai đều thấy rằng đã đến lúc kết thúc mối tình sinh viên.

Nhẹ nhàng và tôn trọng nhau, Mạnh nói rằng “Chúng ta sẽ liên lạc với nhau như hai người bạn, nhưng đừng chờ nhau mà hãy tìm tình yêu mới, vì cuộc sống còn ở phía trước mà”. Bạn thấy đó, ai bảo yêu người không nên yêu thì chúng ta sẽ có một cái kết rất dở chứ? Quan trọng là bạn có đủ nghị lực, chín chắn, không để sự chia li là một điều đáng sợ mà hãy nhìn nhận một kết thúc là một sự khởi đầu mới.

Khi biết chuyện tình của mình sẽ không có kết quả, bạn hãy tự kiểm soát mình bằng việc độc thoại nội tâm để rút ra khỏi rọ:

- Đó có phải là tình yêu? Hay chỉ là thần tượng, ngưỡng mộ đến mù quáng, hay chỉ là theo đuổi đến cùng vì chưa đạt được?

- Người ta có tôn trọng mình? Có xứng đáng với tình cảm của mình hay chỉ đùa giỡn?

- Không có người này thì còn người khác

- Cuộc sống còn nhiều thứ phải làm hơn là chăm chăm yêu một người không xứng đáng!

Bạn biết không, ai cũng có thể làm chủ cuộc sống của mình nếu biết khéo léo điều chỉnh mức độ tình cảm, để trái tim không phải tổn thương vì một ai đó không đáng, vì một chuyện tình chắc hẳn sẽ có một cái kết rất dở. Trước khi dành tình cảm cho một ai đó, bạn hãy thử nghĩ xem mối quan hệ của cả hai sẽ đi được đến đâu và người ta có tôn trọng tình cảm của bạn không nhé?

Theo Mực tím

Tweet
chân thành. , mù quáng , tình yêu

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang