‘Dũng khùng’ viết về đám tang Huỳnh Phúc Điền

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 653 lượt xem

‘Dung khung’ viet ve dam tang Huynh Phuc Dien

‘Tin Điền mất tôi không bất ngờ... vì mọi chuyện đã biết trước. Thật sự tôi cũng không rơi nước mắt gần như suốt quá trình diễn ra tang lễ. Thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh hai người đàn ông: bé Chò và Đinh Anh Dũng trong buổi cuối tiễn đưa Điền thì tôi lại không thể kiềm lòng’, đạo diễn Quang Dũng (dungkhung) chia sẻ những suy nghĩ của mình trên blog cá nhân.

>>Bạn bè đưa tiễn Huỳnh Phúc Điền

>>Người Huỳnh Phúc Điền muốn trả ơn bằng nhiều cuộc đời

>>Mỹ Tâm làm thơ khóc Huỳnh Phúc Điền

>>Bạn bè kề cận Huỳnh Phúc Điền trước giờ tiễn đưa anh

Bé Chò

Mấy hôm tôi cũng quan sát Chò, nó hơn 10 tuổi cứ lẳng lặng đi lại trong không khí đám tang, tôi biết nó hiểu hết chuyện đang xảy ra. Nhìn Chò tôi biết nó đang kìm nén cảm xúc giống kiểu một người đàn ông. Chò tình cảm, có sức chịu đựng, chịu áp lực giống ba.

Bé Chò thừa hưởng từ cả ba và mẹ sức chịu đựng bền bỉ trước những biến cố lớn. Ảnh: Ngôi sao

Chò lẵng lặng không nói với ai câu nào. Nhưng không biết sao lúc nhìn Chò cầm cái hình của ba nó đi trước quan tài, tôi không thể kiềm cảm xúc được, càng kiềm thì càng thấy quá khó. Có lẽ nó mang trong mình dòng máu của cả hai bố mẹ: sự gan lì, mạnh mẽ và sức chịu đựng áp lực cao. Thế nhưng ẩn bên trong lại là tình cảm lớn của một người đàn ông giàu tình cảm.

Đạo diễn Đinh Anh Dũng và bè bạn

Chưa bao giờ tôi lại nể phục và thương anh Đinh Anh Dũng như trong đám tang này. Anh Dũng là mẫu người đàn ông thật sự. Anh ngang tàng, kiêu ngạo, hùng khí, hiên ngang, ăn to nói lớn…. nhưng lại là người rất tình cảm. Trong đám tang của Điền, anh lo từng chút một.

Trong các chương trình anh từng làm mà tôi được chứng kiến, có lẽ đám tang này anh mới thật sự làm tôi kính trọng: một người anh đáng trọng trong nghề, một người bạn lớn, một con người giàu tình cảm.

Đạo diễn Đinh Anh Dũng. Ảnh: Thu Hường

Phủ bên ngoài cái dáng vẻ lãng tử, đầy kiêu ngạo của anh thường ngày có một con người khác. Khi anh đọc những lời tiễn biệt cuối cùng dành cho Điền, tôi thực sự tan chảy. Càng cố gắng nói cho trôi chảy những lời đã ghi, giọng anh càng nghẹn. Anh làm cho những kẻ quen chịu áp lực và lì lợm như tôi cũng không thể cầm lòng.

Tôi vừa thương Điền vừa cảm nhận được tình bạn bè và tình đồng nghiệp dành cho Điền. Điền thực sự hạnh phúc khi có những bạn bè và đồng nghiệp như anh Dũng.

Một người nữa tôi cũng phải nhắc đến đó là người bạn nối khố của Điền, anh Trinh Hoan. Tôi thấy giây phút chuẩn bị hạ huyệt, Trinh Hoan cứ cố gắng tìm việc gì đó để làm, anh không dám đứng yên, cố gắng đè nén cảm xúc. Ở một góc xa xa, Trinh Hoan cứ lẳng lặng làm cái gì đó trong dáng vẻ vụng về.

Từ thời cả Trinh Hoan và Điền chưa nổi tiếng, họ cùng nhau tay trắng dựng lên cơ nghiệp đến lúc Điền được chôn xuống lòng đất, lúc nào người bạn nối khố này cũng âm thầm lặng lẽ phía sau Điền, góp cho những thành công mang tên Huỳnh Phúc Điền. Đến lúc này đây, Trinh Hoan lại âm thầm làm những việc lặng lẽ như thế cho di nguyện cuối của bạn mình trọn vẹn. Anh luôn lầm lũi làm việc, rồi âm thầm đứng vào một góc, bao giờ cũng ở phía xa xa….

Ngoài anh Dũng, Trình Hoan, Điền còn có những người bạn âm thầm như Nguyễn Tranh, Huyền Thanh, Đoàn Minh Tuấn... và rất nhiều người khác. Họ âm thầm cùng Điền gây dựng nên những chương trình khi anh mới vào nghề, khi anh thành công và cũng lặng yên với di nguyện cuối. Luôn như vậy, họ âm thầm làm tất thảy những điều Điền mong muốn rồi sau đó lặng lẽ tiếc thương anh.

Điều làm tôi cảm động nhất khi chứng kiến đám tang Điền là tình bạn bè, tình đồng nghiệp và những xúc cảm của mọi người dành cho anh. Điền có những người bạn không phải lúc nào cũng quây quần bên cạnh khi anh còn sống. Nhưng tôi tin là Điền biết những tình cảm lớn ấy. Điền đã ra đi nhưng anh để lại trọn vẹn hai chữ “nghĩa tình” trên thế gian này”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang