Đừng gây thêm nỗi đau của gia đình bị mất con!

Ảnh cháu Vương do gia đình cung cấp.

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng đã đăng bài “Bé trai 3 tuổi mất tích bí ẩn - Hành trình tìm con trong vô vọng” với nội dung: Ngày 23-6, anh Lương Thế Huynh (42 tuổi, trú tổ 7, thôn 5, xã Tà Nung, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đưa con ruột là cháu Vương (3 tuổi) vào nhà cũ trong rẫy cà-phê của gia đình, cách trung tâm xã 1,8km. 10 giờ 30 cùng ngày, sau khi cho heo và vịt ăn, anh Huynh xuống ao (cách nhà khoảng 60m) để cho cá ăn, còn cháu Vương ngồi chơi một mình trong nhà. Một lúc sau anh nghe tiếng chó sủa, cùng đó tiếng con trai gọi “Bố ơi! Bố ơi!”. Nghĩ con gọi bố bình thường như nhiều lần khác, anh Huynh nói vọng vào: “Con cứ ở đó, bố cho cá ăn rồi bố lên!”. 10 phút sau, anh Huynh vào nhà thì không thấy con đâu. Từ đó đến nay, anh Huynh lang thang tìm con nhưng không có kết quả.

Những ngày qua, câu chuyện về người cha miệt mài đi tìm con suốt 8 tháng nay đã khiến nhiều người xúc động và cộng đồng mạng đã chung tay giúp đỡ. Tuy nhiên, thật đáng buồn là có một số người dựa vào câu chuyện đau lòng này để đăng tin sai sự thật nhằm câu like, câu view rẻ tiền mà không hiểu rằng việc làm đó lại càng như xát muối vào nỗi đau xé lòng của vợ chồng anh Huynh. Những ngày gần đây, anh Huynh thường xuyên phải tắt điện thoại vì quá mệt mỏi bởi những cuộc gọi đến có phần bất nhẫn.

Mới đây nhất, một bài viết có tựa đề “Tìm thấy tung tích bé Vương sau 8 tháng mất tích” bỗng dưng xuất hiện và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người dõi theo câu chuyện về người cha rong ruổi khắp mọi miền đất nước để tìm con cũng không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, đó chỉ là câu like, câu view rẻ tiền của một số người vô lương tâm.

Trước đó, 19 giờ ngày 30-1, trên mạng xã hội facebook của nhiều người chia sẻ thông tin của người có tên là “Thanh truc nguyen” với nội dung: “Em gọi cho chú hoài mà không được, giờ em gửi hình này lên mong mọi người gặp chú ấy hãy nói chú gọi vào số 0988976868 vì người này đang nuôi bé nè. Đây là ảnh bé người này chụp đăng lên nè”. Tất nhiên, kèm theo lời nhắn là hình ảnh cậu bé.

Chị Yến (mẹ cháu Vương) chia sẻ, nhiều người còn lấy ảnh của chính bé Vương được đăng tải trên trang cá nhân của chịđể “bịa” chuyện đã tìm thấy cháu và kêu gọi mọi người chia sẻ để tất cả cùng biết thông tin, hay nhiều thông tin về các cháu bé đi lạc đã được trở về với gia đình cách đây rất lâu cũng bị lấy ra chia sẻ lại.Không còn cách nào khác, gia đình anh Huynh, chị Yến đành phải “xin” mọi người đừng đưa thông tin sai sự thật lên các trang mạng.

Không chỉ lấy con anh Huynh, chị Yến ra đùa cợt, có tạp chí của một Tổng Cục không biết dựa vào đâu mà “hồn nhiên” giật dòng tít “Người dân chung tay giúp đỡ ông bố tìm con” và dẫn “ông bố đau khổ gặp được một nhà hảo tâm tặng cho 1 chiếc xe SH trị giá 200 triệu đồng để tiếp tục lên đường tìm con”. Và tạp chí này khẳng định thêm một câu “rất nhiều người dân tập trung lại gom góp chút lộ phí hàng chục triệu đồng để ông bố tiếp tục lên đường tìm con”. Điều này được chị Yến khẳng định với chúng tôi vào ngày 2-2 rằng tất cả chỉ là bịa đặt. Chị Yến cho biết thêm, những ngày gần đây, chị và anh Huynh phải thường xuyên tắt điện thoại vì thông tin mọi người gọi đến quá nhiều.Những cuộc gọi điện thông báo tìm thấy người giống con làm gia đình lại có thêm hy vọng, nhưng sau khi biết chỉ toàn là tin sai sự thật, gia đình không khỏi mệt mỏi. Anh Huynh thực lòng chia sẻ: “Vợ chồng tôi rất trân trọng, biết ơn những người đã nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp những thông tin liên quan đến cháu Vương. Tuy nhiên, tôi cũng rất mong một số bạn đừng vì câu like, câu view mà đăng tải những thông tin không xác thực khiến chúng tôi thêm bấn loạn”.

Những thông tin trên facebook đưa đã tìm được cháu Vương chỉ nhằm câu like.

Không những anh Huynh, chị Yến lên tiếng, mà một người dân, cũng là người đầu tiên đưa thông tin lên mạng xã hội tìm con giúp anh Huynh cũng chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên online nên sẽ phản hồi tin nhắn của các bạn ngay. Nếu thấy bài viết nào đó trên các trang mạng xã hội, các bạn vui lòng đọc kỹ, xem kỹ, vui lòng đừng tag và share vô tội vạ để tránh gây những điều phiền hà cho người khác vì có những status không xác thực rất nhiều bạn không biết đã share đi share lại nhiều lần”.

Thiết nghĩ cơ quan chức năng nên vào cuộc cùng anh Huynh kiểm tra các trang cá nhân, facebook tung tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến người khác để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo pháp luật. Còn với chúng tôi, xin dẫn lại lời từ comment của một bạn trẻ để kết thúc bài viết này: “Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của gia đình anh chị đi. Chẳng hay ho gì mà lấy sự đau khổ của người khác ra để câu like!”.

Cao Diên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_144193_du-ng-gay-them-no-i-dau-cu-a-gia-di-nh-bi-ma-t-con.aspx