Khi mà sức nóng từ vụ "bạo loạn" ở Ai Cập còn chưa qua, ngày 3/2, sân cỏ thế giới lại chứng kiến thêm 1 vụ loạn đả khác ở trận đấu giữa Persija Jakarta - Persiwa Wamena tại giải VĐQG Indonesia khi những CĐV Persiwa Wamena đã vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng an ninh, lao xuống tấn công trọng tài. Và cuộc bạo loạn tiếp tục bùng phát khi gạch đá, bom khói, pháo sáng và CĐV đội chủ nhà tham gia ẩu đả với cảnh sát và nhóm CĐV đối phương. Mặc dù tính chất, quy mô của vụ loạn đả này không thể so sánh với vụ ở Ai Cập nhưng là tiếng chuông báo động về tình trạng bất ổn trong làng bóng đá thế giới. Ngay tại Việt Nam , những diễn biến về bạo lực sân cỏ cũng đang gia tăng theo chiều hướng phức tạp. Từ chuyện cầu thủ ẩu đả trên sân kéo theo bạo lực khi các CĐV Sài Gòn ném đá vào xe chở cầu thủ Thanh Hóa trong Cúp quốc gia.
Điều này hết sức đáng lo ngại vì bạo lực và đám đông luôn có xu hướng lan tỏa và "kết nối" rất nguy hiểm. Tới đây khi đội Sài Gòn đến làm khách trên sân Thanh Hóa ai dám bảo đảm những màn "ném đá" tương tự sẽ không xảy ra mà không cần bất cứ lý do cụ thể nào. Chỉ là để "chứng tỏ mình không thua kém" . Thế thôi. Bạo lực từ sân cỏ đã và sẽ vượt ra ngoài sân cỏ, thậm chí vượt ra ngoài khán đài sân vận động này đến sân khác như đã từng xảy ra trong quá khứ chưa xa với hậu quả hết sức nghiêm trọng. Đó chính là trận đấu giữa Nghệ An - Hải Phòng vào năm 2008, dẫn tới việc một khán giả xứ Nghệ bị thiệt mạng.
Liệu sẽ còn có những nạn nhân khác của trò chơi bạo lực số đông này khi những bản án quá nhẹ mà VFF đã được đưa ra cho sân Lạch Tray với 20 triệu đồng vì để khán giả ném pháo sáng vào khu vực kỹ thuật; phạt 50 triệu đồng và xóa án treo sân một trận với sân Thống Nhất của Navibank Sài Gòn. Đặc biệt, BTC bỏ qua hành vi lăng mạ thậm chí "quây" trọng tài và các cầu thủ khách tại sân Rạch Giá́, sân Vinh tại vòng 3 Super League...?
Những vụ bạo lực sân cỏ ở Việt Nam không thể đem ra so sánh với vụ bạo loạn vừa xảy ra ở Ai Cập hay Indonesia, nhưng cũng là một vấn đề đáng bàn và nếu đặt giả thiết một ngày nào đó Super League 2012 xảy ra một thảm họa như thế thì ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm? Những biện pháp cụ thể phải được thực hiện, sự ngăn chặn bạo lực sân cỏ phải kịp thời, chứ không nên đợi bạo lực xảy ra ở diện rộng và độ nguy hiểm cao rồi mới xử lý.
Hãy để sân cỏ chỉ là nơi để các cầu thủ thi đấu, để khán đài là nơi yên bình chứng kiến những pha bóng đẹp và không còn là những câu chuyện về bạo lực sân cỏ được nhắc tới nhiều trong những bài báo thể thao.