Đừng bao giờ thừa nhận kẻ thứ ba

Xem tin gốc 

VnExpress - 28 tháng trước 83 lượt xem

Hãy tiễn các ông chồng lên đường theo nhân tình của họ, cho họ đuợc sống thỏa thích bản năng của mình, cho thứ tình yêu mà họ ra sức ngợi ca. Còn họ có hạnh phúc hay tan vỡ là chuyện của họ, xin đừng để tâm chỉ là gánh nặng cho mình thêm. (My)

From: My

Sent: Tuesday, March 16, 2010 2:51 AM

Xin chào tòa soạn,

Tôi thật sự rất bức xúc khi đọc tâm sự của các chị có chồng ngoại tình. Tại sao đã ở thế kỷ 21 này lại còn có những người phụ nữ đau khổ vì chồng như thế. Các chị ơi, các chị bây giờ đã có đủ lực để sống cuộc đời tự lập, không bị ràng buộc kinh tế vào chồng như phụ nữ thời xưa, vậy các chị đau khổ về những người không xứng đáng ấy để làm gì? Người đàn ông tự mình đi chọn vợ cho mình, sau khi vợ anh ta đã dốc hết tuổi xuân để sinh con đẻ cái, vun đắp cho sự nghiệp của anh ta, thì anh ta quay ra đi tìm hạnh phúc xác thịt cho riêng mình, vì "vợ không còn trẻ, không còn khả năng đáp ứng"! Thật tôi không thể nào hiểu được tại sao lại có thể dung túng cho người đàn ông chỉ sống vì bản năng như thế!

Không ai bắt buộc con người phải sống như thần thánh, nhưng ít ra cũng nên biết cách sống cho ra con người. Phải chăng còn tồn tại những người đàn ông như thế vì những người vợ, những đứa con vẫn còn chấp nhận và dung túng cho họ. Đơn cử là bài viết của đứa con cho "người thứ ba" mặc nhiên chấp nhận cho cha mình qua lại với nhân tình, miễn là trong vòng bí mật chỉ vì người mẹ đáng thương của mình nay đã già yếu và bệnh tật. Thử hỏi nếu như tất cả mọi người đều đi ngoại tình vì vợ hay chồng mình già yếu và bệnh tật, xã hội này chắc sẽ trở về thời tiền sử mất thôi!

Tuýp đàn ông ngoại tình đơn giản chỉ vì mê của lạ chứ vợ họ không có gì đáng để chê trách. Vậy thì các chị còn lôi kéo về để làm gì? Để cho các con có một người cha? Xin thưa, người cha ngoại tình, "mất nết" như thế (xin lỗi vì tôi nặng lời), các chị kéo về chỉ làm ô nhiễm môi trường gia đình mình, ô nhiễm tuổi thơ trong sáng của các con thôi.

Chồng tôi và các em chồng tôi là nạn nhân của sự ô nhiễm đó khi mẹ chồng tôi cả đời chinh Nam dẹp Bắc để lôi kéo ba chồng về nhà với gia đình. Kết quả là gì, mẹ mất hết cả tuổi xuân khi cuối cùng ba cũng bỏ đi hẳn cùng người tình trẻ hơn cả tuổi chồng tôi. Còn các con, chồng tôi và mấy cô em gái, tâm hồn tan nát, ngơ ngác như gà con lạc mẹ vì không ai quan tâm chăm sóc và dạy dỗ. Nói không dạy dỗ cũng không đúng, vì đôi khi ba chồng tôi cũng có dạy dỗ con, nhưng thử hỏi có đứa con nào nghe lời ông vì chính bản thân ông là tấm gương mờ phủ đầy bụi bẩn!

Tôi cũng rất vui khi thấy có vài bài viết trách đúng đối tượng cần trách, là người thứ hai chứ không phải người thứ ba. Không ai dụ dỗ lôi kéo được các ông nếu các ông không muốn. Phụ nữ và phụ nữ xin đừng vì những người đàn ông tệ hại kia mà dằn vặt lẫn nhau nữa! Hãy sống mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn với những thói hư tật xấu. Hãy tiễn các ông chồng lên đường theo nhân tình của họ, cho họ đuợc sống thỏa thích bản năng của mình, cho thứ tình yêu mà họ ra sức ngợi ca. Còn họ có hạnh phúc hay tan vỡ là chuyện của họ, xin đừng để tâm chỉ là gánh nặng cho mình thêm.

Có ai đã nói sự trả thù cay độc nhất là cho hẳn ông chồng cho kẻ thứ ba, để kẻ đó thấm thía vai trò làm vợ của những ông trăng hoa là như thế nào. Làm nhân tình nhân ngãi thì khác, nhưng khi làm vợ, kẻ thứ ba mới biết thế nào là nỗi khổ đau của người vợ! Còn nếu họ thật sự sinh ra để dành cho nhau, thì xin hãy thật tâm chúc phúc vì có lôi kéo về chăng chỉ còn là cái xác không hồn cho mình thôi.

Còn các chị, hãy rũ bỏ những thứ không xứng đáng đó để xây dựng cuộc sống trong lành cho mình và các con. Các chị hãy lấy tấm gương sống của mình để dạy dỗ các con. Dạy dỗ con trai biết yêu thương, chung thủy và trân trọng phụ nữ, đừng giống như ba chúng; dạy dỗ con gái biết sống mạnh mẽ, tự lập, và không bi lụy vào đàn ông như tấm gương của mẹ. Tôi tin nếu chị em ta làm được như thế, hai mươi năm sau, thế hệ con cháu của mình, sẽ không bao giờ phải mất thời gian cho những tâm sự về người thứ ba nữa. Xã hội sẽ không bao giờ tồn tại người thứ ba, vì đơn giản không ai chấp nhận họ!

Xin cám ơn tòa soạn và xin chúc các chị thật mạnh mẽ!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang