Argentina đã sử dụng lối chơi tấn công đầy ngẫu hứng của mình để lần lượt vượt qua những thử thách một cách dễ dàng và tiến vào vòng tứ kết. Maradona và những người yêu mến những điều lãng mạn như ông tin rằng Argentian sẽ tiếp tục trình diễn một lối chơi hoa mỹ và nghệ thuật trước người Đức để mơ về ngày đăng quang World Cup 2010. Nhưng thực tế cho thấy rằng tuyển Đức dù là một tập thể trẻ nhưng không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.
Sự lạnh lùng và lối chơi được tổ chức chặt chẽ đã giúp Đức oanh liệt đánh bại Anh ở vòng 1/16 tiếp tục được Joachim Low sử dụng. Argentina không thể ào ạt dâng lên tấn công như mong đợi của họ mà thay vào đó là phải vất vả chống đỡ các miếng đánh rất có trọng điểm mà Đức triển khai ở hai bên cánh. Người Đức không hoa mỹ nhưng họ biết cách để tìm kiếm lợi thế cho mình, ngay ở phút thứ 3 của trận đấu Đức đã vượt lên dẫn trước khi Muller băng vào đánh đầu cắt mặt trong tình huống chủ quan của hàng thủ Argentina.
Việc có được bàn thắng sớm càng khiến đội tuyển Đức trở nên nguy hiểm hơn trong khi Argentina tỏ rõ sự bối rối và bế tắc trước hệ thống phòng ngự được bố trí chặt chẽ của Đức. Messi bị đẩy ra quá xa khỏi các điểm nóng trong khi các gương mặt còn lại mà Maradona tin cậy không có đủ sức để tạo ra sự đột biến. Ngay cả khi bước vào hiệp hai, Argentina dồn thật cao đội hình lên tấn công nhưng đó cũng chính là lúc người Đức tung ra các đòn phản công đã trở thành đặc sản của họ ở World Cup 2010.
Argentina không có cơ hội để níu giữ lại hy vọng sau những sai lầm không thể tha thứ của hàng thủ. Phút thứ 68, Podolski thoát xuống rất nhanh từ đường chuyền của Muller rồi dọn cỗ để Klose ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Khoảng cách hai bàn dường như đánh gục mọi hy vọng của Argentina và họ không còn giữ được lửa trong lối chơi của mình. Đức liên tiếp có thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 74 và 89 do công của Friedrich và Klose để khép lại chiến thắng 2-0 của mình.
Người Đức hiên ngang tiến vào bán kết trong khi Argentina cay đắng rời cuộc chơi. Maradona đã không thể truyền cho học trò ngọn lửa nhiệt huyết trong trận đấu này và những giọt nước mắt của Messi đã rơi. Argentina chẳng có gì để đổ lỗi cho thất bại, ngoại trừ sự xuất sắc đến tàn nhẫn của người Đức...
Bàn thắng: Muller (3'), Klose (68', 89'), Friedrich (74')
Trung Dũng
