Đức - Hy Lạp: Đã đến lúc tạm biệt Hy Lạp

(Dân trí) - Đức bước vào tứ kết Euro 2012 với hành trang chưa bao giờ họ để thua ở trận tứ kết tại Euro. Với nền tảng đó, cộng với đội hình đang được đánh giá cao hơn đối thủ, Đức đang sẵn sàng cho cuộc chiến để bảo vệ thành tích bất bại ấy.

Người Đức có thể đăng quang, có thể tại Euro, thậm chí có thể bị loại ngay sau vòng đấu bảng. Tuy nhiên qua tất cả 13 kỳ Euro cho đến nay, Mannschaft chưa từng thua tại vòng đấu tứ kết. Đó là một điểm tựa vững chắc cho thày cho Joachim Loew bước vào trận đấu với Hy Lạp đêm nay để giành một tấm vé vào vòng 4 đội.

Đức và Hy Lạp sẽ đưa ra một cái tên cho vòng bán kết

Đức đang có được một phong độ rất thuyết phục trên đấu trường quốc tế. 14 trận đấu gần nhất của đội bóng này đều là những chiến thắng, một kỷ lục mới đối với Mannschaft. Ở vòng đấu bảng vừa qua, mặc dù Đức được xếp vào một bảng đấu khá khó khăn được đánh giá là bảng “tử thần”, với sự hiện diện của các đối thủ như Hà Lan, Bồ Đào Nha và Đan Mạch.

Dẫu vậy phong độ của tuyển Đức quá thuyết phục, họ thắng cả 3 trận và là đội duy nhất tại Euro 2012 giành tối đa điểm số. Với phong độ đang đạt độ chín như vậy, cái đích mà người hâm mộ Đức kỳ vọng ở đội bóng này không phải là việc vượt qua vòng tứ kết, hay bán kết, mà mục tiêu giành cho tuyển Đức tại Euro 2012 phải là chức vô địch.

Có thể nói từ World Cup 2006 đến nay, Đức đã xây dựng được một đội hình trẻ trưởng thành khá nhanh kết hợp cùng các cựu binh. Sự ổn định đó giúp đội tuyển nước này luôn gặt hái được thành tích cao tại sân chơi thế giới (HCĐ 2006 & 2010) hay châu lục (HCB 2008). Việc thất bại trước TBN cách đây 4 năm là một nỗi đau và dường như nỗi đau đó đang giúp Đức mạnh mẽ hơn để chinh phục danh hiệu châu Âu lần thứ 4 của họ.

Đức là đội duy nhất tại Euro 2012 thắng cả 3 trận ở vòng bảng

Trở lại với trận đấu thuộc vòng tứ kết, việc gặp Hy Lạp được xem là khá dễ dàng cho Đức. Có lẽ trong 8 đội bước vào vòng tứ kết nhà vô địch Euro 2004 được đánh giá là yếu nhất. Việc Hy Lạp bước vào vòng tứ kết đã là một kỳ tích, khi ở trận đấu cuối cùng đội bóng này đã chơi một trận đấu kiên cường để hạ gục được Nga và “cướp” vé vào tứ kết của chính đại diện đến từ Đông Âu.

Với chiếc cúp vô địch Euro 2004, Hy Lạp có thể kỳ vọng vào việc sẽ tiếp tục gây nên bất ngờ. Tuy nhiên, chặng đường đi của Hy Lạp 8 năm về trước cũng không có quá nhiều chông gai lớn, bên cạnh đó so về mặt đội hình, đội bóng này cũng đã tự làm suy yếu đi. Việc thày trò Santos gây ra bất ngờ lớn ở trận đấu cuối cùng cũng là một phần đến từ nguyên nhân bản lĩnh yếu kém của Nga.

Bản lĩnh và đẳng cấp giữa Nga và Đức hoàn toàn khác nhau. Trước một đoàn quân đang thể hiện phong độ bách chiến bách thắng như Mannschaft hiện nay thì rất khó để họ bỗng nhiên sa sút. Nói chung ngay cả với những người lạc quan nhất, hy vọng vào việc Hy Lạp cầm chân được Đức trong 90 sẽ rất khó chứ chưa nói đến việc có thể giành được chiến thắng.

Trong cuộc chiến đêm nay, lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng đang nghiêng hẳn về Đức. Từ trước đến hai 2 đội gặp nhau tổng cộng 8 trận, Mannschaft thắng 5 và hòa 3 và chưa từng một lần để thua. Trận đấu gần nhất hai đội gặp nhau cách đây 11 năm(28/3/2001), Đức đã thắng 4-2, trong đội hình thi đấu trận đấu đó, hiện tại mỗi bên còn một cầu thủ vẫn gắn bó với đội tuyển quốc gia.

Karagounis sẽ không thể có mặt ở trận gặp Đức do án treo giò

Bên phía Hy Lạp đó là đội trưởng Giorgos Karagounis, còn bên phía tuyển Đức là Miloslav Klose, tiền đạo được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 68, và anh cũng đã kịp ghi một bàn thắng (nâng tỷ số lên 3-2). Điều đáng nói ở trận đấu đó, khi tỷ số đang là 2-2, Đức chỉ còn thi đấu với 10 người, nhưng rồi họ vẫn chiến thắng, điều đó cho thấy bản đáng khâm phục của người “Cỗ xe tăng”.

Rất đáng buồn cho Hy Lạp là ở trận đấu này, Karagounis lại không thể ra sân do anh nhận đủ thẻ vàng ở vòng bảng nên sẽ bị treo giò trận này, đồng đội của anh là Jose Holebas cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Khó khăn chồng lên khó khăn với đoàn quân của Santos khi thủ thành Kostas Chalkias tiếp tục vắng mặt do chấn thương. Như vậy so với đội hình chính, Hy Lạp đã mất đến 4 cầu thủ chủ chốt.

Bên phía tuyển Đức Jerome Boateng sẽ trở lại sau khi phải ngồi ngoài một trận. Và như thế tuyển Đức sẽ có được đội hình mạnh nhất. Với mọi yếu tố đều đang ủng hộ Mannschaft như vậy, có lẽ chiến thắng sẽ khó tuột khỏi tầm tay của thày trò Loew. Có lẽ điều quan tâm nhất lúc này là Đức sẽ thắng với tỷ số bao nhiêu.

Đội hình ra sân dự kiến

Đức: Neuer; Boateng, Hummels, Badstuber, Lahm; Khedira, Schweinsteiger; Muller, Ozil, Podolski; Gomez

Hy Lạp: Sifakis; To'sidis, Pa'poulos, K Pa'poulos, Tzavelas; Katsouranis, Maniatis; Salpingidis, Fotakis, Samaras; Gekas

* Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Euro 2012 với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp

Phù Sa

Đức - Hy Lạp: Đã đến lúc tạm biệt Hy Lạp

8 10 3052

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c26/s26-609753/duc-hy-lap-da-den-luc-tam-biet-hy-lap.htm