Đức - Argentina: Câu trả lời của sức trẻ

Xem tin gốc 

Zing - Thể thao - 24 tháng trước 162 lượt xem

Duc - Argentina: Cau tra loi cua suc tre

(Zing) - Đoàn quân của Joachim Loew có tuổi đời trung bình trẻ nhất kể từ World Cup 1934, và sau tất cả những gì đã thể hiện, cỗ xe tăng Đức hoàn toàn có quyền mơ về một chiến quả ngọt ngào trước các vũ công Tango.

Cũng giống như trận đấu gặp Anh, nếu cân đo đong đếm dựa trên sức nặng của những tên tuổi thì Argentina lại nhỉnh hơn hẳn cỗ xe tăng. Song một lần nữa cần phải nhấn mạnh rằng đối với người Đức những điều đó không mang nhiều ý nghĩa.

Hơn nữa, trên thực tế bóng đá cũng là trò chơi đề cao sức mạnh tập thể, chứ không phải của từng cá nhân riêng biệt. Và ở khía cạnh này đoàn quân của HLV Joachim Loew không hề ngán ngại đối thủ, nếu không muốn nói là còn nhỉnh hơn.

Không thể phủ nhận rằng Argentina là một trong số những đội chơi ấn tượng nhất tại Nam Phi 2010. Nhưng rõ ràng ngoại trừ một hàng tấn công cực mạnh chơi đa dạng và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào thì các tuyến còn lại của Albiceleste vẫn đều có vấn đề.

Với việc mang sang Nam Phi quá ít tiền vệ trung tâm thực thụ, đồng thời thường xuyên chỉ ra sân với 1 tiền vệ trung tâm “xịn” là Mascherano, nên sự thật là tuyến giữa của Argentina là không hề mạnh như người ta tưởng.

Ở vòng bảng, trước những đối thủ dưới cơ và không dám hay không thể tấn công như Hàn Quốc, Nigeria, Hy Lạp thì Argentina không mấy khó khăn để kiểm soát trận đấu (luôn cầm bóng thường trực trên 60%, còn như trận gặp Hy Lạp là còn lên tới trên 80%).

Thế nhưng, tại vòng knock-out, trước một Mexico có tuyến giữa mạnh hơn 1 chút, có khả năng tranh chấp và không ngại ngần chơi đôi công, cỗ máy của Maradona ngay lập tức bộc lộ điểm yếu của sự mất cân bằng giữa tiền vệ trung tâm và cầu thủ chạy cánh kể trên.

Argentina thậm chí còn đã bị đối phương kiểm soát bóng nhiều hơn. Hệ quả là đội bóng áo sọc xanh-trắng đã phải đối mặt với không ít sóng gió, và nếu không có bàn thắng ma mà trọng tài Rosetti “tặng” cho Carlos Tevez thì chẳng ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra.

Bên cạnh đó, hàng thủ của Argentina cũng chẳng khiến người ta yên tâm khi thường xuyên bộc lộ những khoảng trống chết người. Mà sai lầm thô thiển ở trận đấu gặp Hàn Quốc ở vòng bảng, hay việc để Javi Hernadez dễ dàng xé toang mành lưới Romero ở vòng 1/8 chính là những minh chứng.

Ngoài ra, còn phải kể đến vấn đề của Lionel Messi khi mà hiện tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vẫn như bị ma ám, chưa thể có dù chỉ 1 bàn giắt lưng ở World Cup lần này. Dĩ nhiên, càng vào sâu trong giải mà vẫn tịt ngòi thì áp lực dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ lại càng tăng lên. Khi ấy chẳng ai có thể đảm bảo Messi vẫn có thể tiếp tục “nhảy tango” trước hàng phòng ngự đối phương.

Đêm nay, trước một ĐT Đức giàu sức công phá, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn chắc chắn mọi thứ sẽ khó khăn hơn cho Argentina rất nhiều. Đây sẽ là thuốc thử thực sự cho năng lực cầm quân của Maradona cũng như bản lĩnh của các học trò của ông – điều mà người ta chưa có nhiều dịp kiểm chứng ở Nam Phi 2010 (do trước đó Albiceleste vẫn chưa đụng phải những đối trọng tương xứng).

Ở phía bên kia chiến tuyến, trận đấu để đời trước kình địch Anh đã mang lại cho Mannschaft rất nhiều cảm hứng. Sau màn trình diễn trên cả tuyệt vời ấy, hiển nhiên giờ đây cỗ xe tăng Đức chẳng ngán ngại bất kì chướng ngại vật nào trên đường đi đến tận cùng khám phá.

Những thông tin về chấn thương của Podolski, Schweinsteiger đều đã được gác lại, HLV Joachim Loew đã có thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất, đã sẵn sàng cho việc tiếp tục hành trình chinh phục Cup vàng lần thứ 4.

Cách đây đúng 4 tháng, ĐT Đức và Argentina đã có một trận giao hữu ở Munich. Đáng chú ý, đấy cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp Thomas Mueller được gọi lên tuyển, vì thế anh được tham buổi họp báo trước trận đấu.

Và trong cuộc họp này Maradona đã tỏ ra đầy trịch thượng, khinh miệt một cái tên vô danh vẫn còn hơi sữa như Mueller. Cậu bé vàng nhất định không cho cầu thủ của Bayern Munich ngồi cạnh mình (bắt ngồi cách một người phiên dịch).

4 tháng không phải là một quãng thời gian dài, tuy nhiên nếu đêm nay Maradona vẫn giữ thái độ kẻ cả như tại Munich rất có thể ông sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đơn giản bởi từ đó đến nay Mueller và các đồng đội đã thực sự có những bước tiến vượt bậc.

Cho đến lúc này đã có thể khẳng định rằng Đức thực sự là một tập thể đáng sợ tại World Cup 2010 với lối chơi rất khoa học của mình. Không những thế, điều quang trọng hơn là dù còn trẻ măng, nhưng các tuyển thủ của cỗ xe tăng vẫn cho thấy được tinh thần và bản lĩnh thi đấu tuyệt vời vốn đã trở thành "đặc sản" của người Đức

Và cuộc gặp thượng đỉnh tại Green Point sẽ là dịp để người Đức đưa ra câu trả lời rõ ràng và kiêu hãnh nhất. Nên nhớ rằng, giống như Anh, Argentina cũng là con mồi ưa thích của Mannschaft, khi mà trận thắng trước Đức ở trận CK World Cup 1986 cũng chính là chiến thắng duy nhất của họ trong 5 lần đối đầu với đại diện Châu Âu này ở các VCK World Cup.

Dự đoán: 2 – 0

Đội hình dự kiến:

Đức: Neuer (1) - Lahm (16), Mertesacker (17), A. Friedrich (3), Boateng (20) - Khedira (6), Schweinsteiger (7) - T. Mueller (13), Oezil (8), Podolski (10) - Klose (11)

Argentina : Romero (22) - Otamendi (15), Demichelis (2), Burdisso (4), Heinze (6) - Veron (8), Mascherano (14) - Gutierrez (17) - Tevez (11) - Messi (10) - Higuain (9)

>>Lịch thi đấu và kết quả World Cup

>>Tham gia dự đoán các trận đấu tại World Cup

>>Xem tường thuật trực tiếp trên điện thoại với Zing Me Mobile

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang