Ngày 18/3, Carly nhập viện chờ sinh tại bệnh viện tư nhân Portland ở London. Và phải mất 16 tiếng dài vượt cạn, một cô công chúa nặng 3,1kg mới chính thức chào đời.
"Carly thật vĩ đại. Cô ấy chịu đau rất giỏi và chỉ bật khóc khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu của con gái. Dự tính ban đầu, chúng tôi định đặt tên con gái là Scarlett. Nhưng bây giờ thì để sau đã. Carly cần thời gian để lấy lại sức khỏe", Joe hồ hởi cho biết.
Đúng như tính cách hiền lành, ít phô trương của mình, vợ chồng Joe Cole chỉ trang trí xe đơn giản bằng những bông hoa baby nhỏ trắng muốt và bóng bay. Cùng đi với ngôi sao Chelsea có anh họ của Carly làm nhiệm vụ lái xe để đưa nhà Cole về nhà an toàn.
Nhìn Carly (25 tuổi, cô kém chồng 4 tuổi) vẫn còn khá xanh và hốc hác sau cơn vượt cạn, nhưng Joe cho biết sức khỏe của bà xã anh đã ổn hơn rất nhiều và tâm lý cũng thoải mái.
Dưới đây là một vài hình ảnh nhà Cole đưa con gái bé nhỏ về nhà.



