Đưa thanh, thiếu niên hư “thăm” trại tạm giam, trường giáo dưỡng

Sau gần 3 tháng, 294 thanh, thiếu niên chưa ngoan (TTNCN) được Công an, Thành đoàn và Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng tổ chức đi "tham quan" Trại tạm giam Hòa Sơn và Trường Giáo dưỡng số 3, Bộ Công an. Đặc biệt là được nghe đồng chí Bí thư Thành ủy - Nguyễn Bá Thanh đối thoại, đến nay, nhiều em đã có những chuyển biến tích cực về thái độ, hành động, nhiều em đã tìm được việc làm…

Chúng em không dám tái phạm nữa… Theo Công an TP Đà Nẵng, 294 TTNCN ấy đều có một đặc điểm chung là bỏ học, ăn chơi lêu lổng dẫn đến trộm cắp tài sản. Nhiều em đã tái phạm nhiều lần, bị xử lý hành chính tại địa phương. Em Nguyễn Đức Vũ Nguyên (15 tuổi) và Nguyễn Bảo Toàn (17 tuổi), trú tổ 30, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ trước đây thường xuyên đi trộm cắp. Công an phường đã nhiều lần xử phạt hành chính, song các em vẫn chứng nào tật nấy. Sau ngày được đi "tham quan" và nghe đồng chí Bí thư Thành ủy nói chuyện, Nguyên đã nhận thấy những lỗi lầm của mình. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự nhiệt tình động viên của Cảnh sát khu vực (CSKV), nay Nguyên đã xin được công việc rửa xe cho một công ty trên địa bàn phường. Có tiền thu nhập phụ giúp gia đình, Nguyên tự hứa với gia đình, CSKV sẽ tu tỉnh làm ăn, không tái phạm. Còn Toàn cũng đã xin được nghề phụ xe liên tỉnh. Một CSKV phụ trách Toàn cho hay: Nếu trước đây em quậy phá thì nay em đã ngoan hơn nhiều. Những ngày đi phụ xe được các chủ xe chăm lo, khi về nhà thì ở với bố mẹ. Sự thay đổi của Toàn đáng khen ngợi. Không đi xin việc làm vì tuổi còn nhỏ, nhiều em đã xin trở lại trường và được các cấp chính quyền hết sức giúp đỡ. Nay các em đã hòa nhập được với cộng đồng, bạn bè, có những biểu hiện tích cực… Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đối thoại với các thanh, thiếu niên chưa ngoan. Cả xã hội chung tay… Thượng tá Đặng Văn Khuôn, Phó trưởng Công an quận Cẩm Lệ cho biết: Toàn quận có 24 em trong diện chưa ngoan được đưa đi tham quan cũng như lắng nghe đồng chí Nguyễn Bá Thanh đối thoại. Khi trở về, được sự động viên của gia đình, các đoàn thể, đặc biệt là sự tận tình của CSKV trong việc tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em, em nào có nguyện vọng đi học lại, Công an sẽ làm việc với các trường để đưa các em trở lại lớp; em nào có nhu cầu tìm việc làm thì Công an các phường sẽ làm việc với các doanh nghiệp để xin việc. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp nhận các em làm việc phải cam kết quản lý, theo dõi, nếu phát hiện các em có những biểu hiện tiêu cực phải báo ngay để lực lượng Công an kịp thời xử lý. Nhờ đó mà có gần 100% em tiến bộ rõ rệt. Theo báo cáo của Công an các quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang, sau ngày các TTNCN đi "tham quan" và nghe đồng chí Bí thư Thành ủy nói chuyện, nhắc nhở, được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và gia đình, đặc biệt là sự quan tâm tận tình của lực lượng CSKV, hầu hết các em đã có sự tiến bộ. Trong đó, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu là những quận có số thanh, thiếu niên tiến bộ nhiều. Một số phường có tỷ lệ tiến bộ gần 100% là Hòa An (Cẩm Lệ), Hòa Minh, Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), Hòa Hải, Khuê Mỹ (Ngũ Hành Sơn), An Hải Đông (Sơn Trà)…

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2010/12/140762.cand