Trong những chuyến hàng Tết mới được đất liền chuyển tới cán bộ, chiến sỹ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, đầy đủ từ hành tỏi, lá dong… đến cả một chút rượu để vui xuân. Thiếu tá Đỗ Quang Khải, Trợ lý chính trị đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, Khánh Hòa cho biết: “Về tình cảm, đây là những món quà vô giá của đất liền gửi tới anh em cán bộ chiến sỹ trên đảo. Đây cũng là niềm vui rất lớn với an em chiến sỹ trong dịp Tết nguyên đán sắp tới”.
Thư từ, bưu phẩm… là phần không thể thiếu của những chuyến hàng Tết và được những người lính Trường Sa đặc biệt mong đợi. Sóng điện thoại di động cũng đã với tới Trường Sa, nhưng những bức thư, chiếc khăn gửi từ đất liền vẫn có những giá trị riêng.
Chuẩn úy Nguyễn Văn Thế, đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, Khánh Hòa tâm sự: “Người yêu gửi ảnh với khăn này ra để được ấm hơn. Khi điện thoại cho nhau, mình vẫn chưa cảm thấy được gần cô ấy. Còn khi nhận được ảnh, nhìn thấy cô ấy, cảm xúc của mình cũng dâng trào hơn”.
Binh nhất Trần Trung Tuyên, đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, Khánh Hòa cho biết: “Đọc xong thư, mình thấy yên tâm về cả gia đình lẫn bạn gái mình nữa. Từ đó, mình tự tin hơn và an tâm công tác hơn”.
Quà Tết chỉ là một trong nhiều chuyến hàng từ đất liền gửi ra Trường Sa mỗi năm. Nhưng chuyến hàng cuối năm có ý nghĩa lớn. Ngoài ý nghĩa vật chất, những món quà Tết đã thu hẹp khoảng cách giữa đảo với đất liền và giúp những người lính Trường Sa vơi đi nỗi nhớ nhà.
Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó chỉ huy trưởng Vùng D, Bộ Tư lệnh hải quân nói: “Chuyến này, ngoài thay thu quân thì Vùng 4 đã chuẩn bị đầy đủ quà Tết cho bộ đội để làm sao bộ đội ngoài đảo cũng được đón Tết như ở đất liền”.
Ngoài những khẩu phần theo quy định của bộ đội, hàng trăm phần quà của các đoàn thể, cá nhân trong đất liền cũng đã được chuyển tới cán bộ, chiến sỹ Trường Sa. Năm nào cũng vậy, bộ đội Trường Sa luôn đón Tết trong tình cảm sẻ chia của người dân cả nước. Không chỉ có vật chất, mà động lực tinh thần sẽ giúp họ có thêm nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ.
Tác giả : Trường Sơn