Dù thế nào Thảo cũng đừng để chồng biết sự thật

Xem tin gốc 

VnExpress - 36 tháng trước 239 lượt xem

Nếu chị nói vào lúc này có thể làm rối tung sự việc lên và đẩy cuộc sống nhiều người vào thảm họa. Nếu sau này anh ấy biết được sự thật, số phận sẽ quyết định. Nếu sự thật mãi mãi chôn vùi, hãy sám hối và sống thật tốt. (Cuong Huynh)> Hoang mang vì có thai với người tình

From: Cuong Huynh

Sent: Thursday, July 30, 2009 10:39 PM

Chị Thảo và các bạn thân mến. Đọc thư của chị Thảo xong tôi cũng có nhiều bức xúc và muốn gửi những ý kiến cá nhân chê trách chị Thảo. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, chắc giờ chị ấy cũng đang rất đau khổ rồi, vì vậy nên chăng chúng ta nghĩ đến một giải pháp nào đó để tư vấn cho chị ấy thoát ra khỏi tình thế nguy hiểm này hơn là gửi những tâm sự chê trách. Có khi bằng cách đó chúng ta có thể cứu vãn cuộc sống không những của chị Thảo mà còn của cả người chồng và những đứa con của chị Thảo nữa. Ý kiến cá nhân của tôi như sau, chị Thảo tham khảo nhé.

1. Ngay lập tức nhờ sự tư vấn của bác sỹ, không nên tự đặt ra những câu hỏi trong đầu về bào thai phá được hay không hay nếu phá thì còn có thể sinh con hay không. Chúng ta không phải là chuyên gia, vì vậy không nên tự suy nghĩ mà hãy nhờ ý kiến tư vấn của bác sỹ.

Nếu bác sỹ bảo là phá được và có thể không ảnh hưởng đến chuyện sinh con sau này thì chị nên bỏ cái bào thai đó đi và không cho chồng chị biết gì cả. Chuyện này có thể là vi phạm những chuẩn mực đạo đức, nhưng nếu chị để cái thai đó ra đời thì làm cho biết bao người rơi vào tình cảnh khốn khổ, chồng chị, chị, và cả những đứa con hiện tại nữa. Chị cũng nên giấu chồng chị và nếu chuyện hôn nhân với chồng là còn cứu vãn được, hãy quyết tâm sống thật tốt để bù đắp cho anh ấy.

Nếu phá bào thai sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng hoặc ảnh hưởng đến việc có con sau này, tôi nghĩ chị nên giữ nó lại. Khi bào thai này ra đời thì mọi chuyện sẽ như thế nào, không thể biết được lúc này, chị đã đẩy mình vào một tình thế nguy hiểm thế này, phải chấp nhận trách nhiệm và giải quyết những gì mình đã gây ra.

Không nên nói cho chồng chị biết sự thật vào lúc này, vì như vậy có thể làm rối tung sự việc lên, và đẩy cuộc sống nhiều người vào thảm họa. Nếu sau này anh ấy biết được sự thật, số phận sẽ quyết định. Nếu sự thật mãi mãi chôn vùi, hãy sám hối và sống thật tốt.

2. Chị không nên tiếp xúc với người tình của chị nữa, ít nhất là cho tới khi chị giải quyết xong cái bào thai hoặc là cho tới lúc sinh xong (nếu bắt buộc phải thế). Theo cá nhân tôi, đó không phải là một người đàn ông mà chúng ta có thể tin cậy vì đã một phần, cùng với chị, đẩy nhiều người vào tình cảnh này và giờ thì cũng không phải là người bên cạnh giúp chị chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề (nếu có vậy thì chị đã không tâm sự trên VnExpress).

Để bảo vệ cuộc sống nhiều người, chị phải giữ được bí mật này càng lâu càng tốt (ít nhất là cho tới khi chị đã quyết định khi đã hỏi ý kiến của bác sỹ để giúp chị tìm ra giải pháp tốt nhất). Nếu có phải phá thai, chị hãy nhờ một người bạn gái thân giúp đỡ trong lúc chị phải đến bệnh viện.

3. Lương tâm chị sẽ không để cho chị yên nếu như chồng chị hiện giờ là một người tốt. Ở trong hoàn cảnh người khác thì mới thấu hiểu, vì vậy chỉ có chị mới biết mình đã làm gì và có nên để tòa án lương tâm tuyên án mình hay không. Tuy nhiên lúc này chị phải bình tĩnh mà tự mình giải quyết vấn đề.

Tôi chỉ có vài suy nghĩ cá nhân như thế, các bạn khác hãy cùng suy nghĩ nhé, không chỉ giúp cho chị Thảo mà chúng ta còn có thể giúp cho những người liên quan đến chị ấy ra khỏi tình thế trớ trêu này.

Thân mến

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang