Tour cho sinh viên... nghèo
Lúc mới thành lập, CLB có tên là Bicycle Student Tour với 14 thành viên của lớp Đông phương học K31 (trường Đại học Khoa học Huế). Sau những thành công, CLB đã đổi tên thành Student Tourism Club - CLB Du lịch sinh viên và kết nạp thêm thành viên mới từ các trường như Đại học Ngoại ngữ, Sư phạm, Khoa Du lịch...
Võ Trần Phi Long, Chủ nhiệm CLB Du lịch sinh viên (Student Tourism Club) đang thuyết minh về lịch sử làng nghề đúc đồng Huế - Ảnh: M.P
"Thành lập CLB này, nhóm tụi em mong muốn mình sẽ giúp các bạn sinh viên có thêm các điều kiện để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Huế, về một vùng đất mà mình đang sinh sống, học tập. Chứ mình đang đứng trên một vùng đất văn hóa, di sản và du lịch như vậy mà không biết gì về nó là một điều không nên", Võ Trần Phi Long, chủ nhiệm CLB tâm sự. Xuất phát từ thực tế và suy nghĩ đó, Long đã tập hợp các thành viên trong lớp lại và cho ra đời CLB với tên gọi ban đầu Bicycle Student Tour.
Giá tour mà CLB đưa ra chỉ từ 20.000 - 40.000 đồng/người/ngày (bao gồm chi phí ăn trưa, nước uống và bữa ăn nhẹ).
Với chi phí khá mềm đó, các tour như Bảo tàng Hồ Chí Minh - Làng Dương Nổ - biển Thuận An; hay tour Chùa Linh Mụ - Văn Miếu - Chùa Huyền Không Sơn Thượng; hoặc tour Bảo tàng Hồ Chí Minh - Đền Huyền Trân Công Chúa... thu hút rất đông sinh viên đăng ký tham gia.
"Điểm đến là những danh thắng không mất tiền vé như các chùa, văn miếu, bảo tàng... nên chi phí ấy phù hợp với túi tiền của một sinh viên... nghèo. Còn hướng dẫn viên thì đã có thành viên trong nhóm hướng dẫn kiêm thuyết trình", Quốc Việt cho biết.
Không chỉ giúp các bạn sinh viên có điều kiện để khám phá du lịch, khám phá văn hóa lịch sử địa phương mà CLB còn kết hợp với du lịch bảo vệ môi trường.
Đã nhiều lần đăng ký tham gia các tour du lịch với CLB, nhưng Diệu Liên vẫn ấn tượng nhất với chuyến đi đầu tiên. Diệu Liên nhớ lại: "Đó là tour về Cầu ngói Thanh Toàn. Tụi em không chỉ được xem, được nghe diễn giải về các nông cụ của người nông dân, xem bói toán vui vui... Đó cũng là lần đầu tiên em ý thức được chuyện bảo vệ môi trường khi một thành viên trong CLB xắn tay áo, tìm nhặt những túi ni lông, những mảnh rác thải bỏ vào sọt rác. Hành động đó đã khiến tụi em không ai bảo ai, cùng tham gia làm cùng nên tour du lịch hôm đó rất thú vị và ý nghĩa".
Một nhóm sinh viên đang tập trung nghe thành viên CLB thuyết trình về địa điểm sẽ đến tham quan - Ảnh: M.P
Đưa bài giảng vào thực tế
Luôn tìm tòi, suy nghĩ như một hướng dẫn viên thực thụ để phục vụ những người yêu thích du lịch, nên các thành viên trong CLB phải liên tục cập nhật các thông tin trên internet.
"Trước khi mở một tour theo yêu cầu, các bộ phận phải đi thực tế, cập nhật giá cả, kiểm tra phương tiện, thực phẩm và lên kế hoạch tổ chức các trò chơi... Sau đó mới thông qua ban chủ nhiệm để có một chương trình thú vị mà giá cả phù hợp nhất cho mọi người", Phi Long cho biết.
Để hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hơn, CLB được tổ chức như một công ty du lịch thực thụ, bao gồm: Ban chủ nhiệm, nhóm hướng dẫn, nhóm quảng cáo - internet, nhóm marketing - sale, nhóm hậu cần... Cứ hai tuần một lần, các thành viên CLB sinh hoạt, dự kiến kế hoạch các tour mới, xem xét lại giá cả tour, và không quên đánh giá lại những tour trước để các thành viên cùng rút kinh nghiệm...
Nhiều bài học thực tế trong quá trình hướng dẫn cũng đã được các thành viên hướng dẫn mổ xe như chọn địa điểm, bố trí thời gian, xử lý những tình huống ngoài chương trình...
"Các thành viên CLB chưa phải là những hướng dẫn viên chuyên nghiệp, chưa có thẻ nên chỉ nhận các đoàn khách du lịch theo kiểu bạn bè. Tuy nhiên, không đơn thuần chỉ là việc thiết kế một tour du lịch, mà đây còn là kiến thức thực tế trong bài giảng trên lớp của tụi em nữa. Nên việc soát xét lại các tình huống, các kế hoạch như thế sẽ giúp tụi em xử lý tốt các tình huống sau khi tốt nghiệp đi làm", Phan Thanh Hùng, một thành viên trong CLB cho hay.
Các sinh viên đến từ trường Đại học Khon Kaen (Thái Lan) chăm chú nghe Phi Long thuyết minh về các điểm du lịch mà các bạn sẽ đến - Ảnh: M.P
Những chuyến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đền Huyền Trân Công Chúa, Văn Thánh, Võ Thánh, chùa chiền, hay xa hơn như nhà Bác Hồ tại làng Dương Nổ (huyện Phú Vang), Cầu ngói Thanh Toàn (huyện Hương Thủy), Tháp Chăm Phú Diên (huyện Phú Vang)... không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các sinh viên địa phương, mà ngay cả các sinh viên đến từ trường Đại học Khon Kaen (Thái Lan) cũng có những cảm nhận tương tự.
Gilbert, một sinh viên đến từ Thái Lan nhận xét sau chuyến tham quan thú vị cùng CLB: "Rất thú vị. Các bạn sinh viên Huế cũng rất năng động và nhiệt tình. Họ đã giới thiệu cho chúng tôi rất nhiều điểm du lịch. Qua chuyến đi, chúng tôi không chỉ được giao lưu cùng các bạn, cùng người dân địa phương tại những địa điểm mà chúng tôi đã đến, mà chúng tôi đã thu thập được rất nhiều thông tin bổ ích về văn hóa, lịch sử, địa lý và con người nơi đây để phục vụ cho bài khóa luận của mình khi về nước".
Minh Phương

