Du hành gia tố bị người ngoài hành tinh bắt cóc, cưỡng bức trên Mặt Trăng

Theo lời cô Niara Terela Isley, nữ phi hành gia này đã bị một nhóm người ngoài hành tinh bắt cóc, cưỡng bức và bị tiêm vào người một thứ thuốc kỳ lạ.

Tờ Mirror ngày 13/10/2015 đưa tin một cựu nhân viên định vị rađa của Không quân Mỹ dường như đã hồi tưởng lại quá khứ ‘kinh hoàng’ của mình nhờ phương pháp thôi miên. Cô Niara Terela Isley nói rằng cô đã bị một ‘gã ngoài hành tinh có đuôi’ bắt đi và nhốt vào một ‘căn cứ bị mật’ nằm ở nửa tối của Mặt Trăng. Tại đó, cô đã bị người ngoài hành tinh ‘cưỡng hiếp’ và bắt làm nô lệ.

Du hành gia tố người ngoài hành tinh bắt cóc, cưỡng hiếp. Ảnh: The Mirror

Du hành gia tố người ngoài hành tinh bắt cóc, cưỡng hiếp. Ảnh: The Mirror

Cô Isley là một nữ du hành gia, hồi 25 tuổi, cô được làm việc trong không gian khoảng 8 đến 10 lần. Theo lời kể của Isley, sau khi bị bắt cóc, nhóm người ngoài hành tinh này còn tiêm một thứ thuốc ‘kỳ lạ’ vào cổ của cô. Sau đó, cô bị một tên ‘cưỡng hiếp’ ngay trước sự chứng kiến của nhiều ‘sinh vật kỳ lạ’ khác ở trong hang ổ của bọn chúng. Người phụ nữ trẻ còn bị 'đám người ngoài hành tinh' buộc phải ngồi vào những cỗ máy 'kỳ bí' để đào bới đất trên Mặt Trăng như một 'nô lệ' của chúng.

Đoạn ghi âm phỏng vấn nhân vật cũng cho biết, chúng sử dụng người phụ nữ trẻ này như một thứ ‘đồ chơi tình dục’ và những gã ‘sinh vật kỳ dị’ này còn chuyền cho nhau và buộc cô gái phải ‘chiều’ tất cả bọn chúng. Ngoài những gã ‘sinh vật gớm giếc’, ở đó còn có thêm những vị khách được cô gọi là những ‘gã ngoài hành tinh màu xanh’. Theo cô, chúng cũng phải làm việc như ‘nhân công’ trên Trái Đất.

Cô nói, sau vụ bắt cóc, cô không thể nhớ nhiều về những chuyện đã xảy ra. Sự việc đã kết thúc vào năm 1980 nhưng sau đó cô đã tìm đến các nhà thôi miên để cố gắng hồi phục lại phần trí nhớ đã bị xóa đi trong ký ức của mình. Trong lúc thôi miên, cô miêu tả kẻ bắt cóc là: ” Một sinh vật lạ giống người, có đuôi, mắt vàng cùng vài ‘đệ tử mắt mèo’ hộ tống”.

Khi bị đưa đến hang ổ của bọn chúng, cô kể lại: “Tôi bị cưỡng hiếp nhiều lần và sau đó bị chúng bắt làm việc như một nô lệ. Chúng bắt tôi điều khiển một loại máy móc nào đó để ‘đào xới’, mở rộng ‘căn cứ quân sự’ của chúng và đồng thời dùng máy móc đó để di chuyển những hộp đồ mà tôi không biết chúng là gì nữa. Vào ban đêm chúng không để tôi ngủ và còn bắt tôi ‘phục vụ’ nhiều ‘khách hàng’ hơn”.

Hiện vụ việc đang được điều tra và tìm hiểu thêm, dù chưa có đủ bằng chứng cho câu chuyện kỳ lạ nói trên nhưng điều này cũng khiến nhiều nhà khoa học nghiên cứu về hiện tượng người ngoài hành tinh quan tâm.

Ly Ly

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/nguoi-ngoai-hanh-tinh-bat-coc-va-cuong-hiep-du-hanh-gia-tren-mat-trang-d73041.html