From: H.P.
Sent: Saturday, March 20, 2010 9:26 AM
Chào Huy,
Đọc bài của Huy tôi thấy có nhiều điều trùng hợp với tôi lắm, khác với Huy ở chỗ là là tôi đã có vợ và hai con trai. Tôi hơn 40 tuổi rồi, làm kinh doanh ngoài, cách nhà chừng 10 cây số sáng đi tối về. Tôi không đẹp nhưng tướng tá phong độ có duyên.
Ở gần chỗ tôi làm cũng có nhiều phụ nữ như anh nói chồng chết, chồng chê, chê chồng và có cả phụ nữ đang sống hạnh phúc với gia đình. Sáng nào họ cũng tụ tập ở quán càfê của một người bạn, uống cà fê rồi tán gẫu với nhau thành một thói quen và lập cả sòng bài để chơi vui.
Tôi thì cũng hay càfê ở đó nên mấy cô hay trêu đùa và làm quen. Tính tôi ham vui nên nhập hội, ngoài ra chẳng có ý nghĩ gì khác.
Trong số phụ nữ đó có một cô chồng là bác sĩ, nhà cửa xe cộ đầy đủ, con thì một trai một gái, công việc của cô ấy là nội trợ và đưa đón con đi học nên có nhiều thời gian rảnh. Cô nói năng nhỏ nhẹ, ngọt ngào, lại hay để ý quan tâm đến tôi. Cô ấy xin số điện thoại và nhắn tin cho tôi liên tục. Có hôm cô còn nhắn là "hôm nay chồng em đi trực, em ở nhà nằm co ro trên giường buồn lắm...".
Tôi chỉ biết nhắn lại động viên cô ấy. Và chỉ cần khi nào tôi alô là cô ấy đến ngay. Chúng tôi thường gặp nhau buổi trưa tối đến nhà ai nấy về, có hôm cô ấy còn chủ động rủ tôi đi karaoke. So ra thì tôi kém hơn chồng cô ấy, một bác sĩ, cao to đẹp trai, chu cấp đầy đủ, ấy vậy mà cô mê tôi mới chết chứ.
Tôi không có ý nghĩ trăng hoa lừa lọc ai cả, chẳng dại gì từ chối, chẳng ngu gì bỏ bê gia đình. Tôi nghĩ đàn ông ai cũng như tôi thôi, mà cũng không muốn làm kẻ thứ ba, tôi chỉ muốn phiêu lưu tìm hiểu một chút xem họ thế nào. Và đàn ông bản lĩnh phải biết điểm dừng.
Huy ạ, đây là bản chất của một số ít phụ nữ do nhàn rỗi đầy đủ và tố chất trong máu của họ, cho nên gặp đúng đối tượng của họ, họ chẳng ngại đưa tình. Và những người này dạy con cái ít khi chúng nghe. Họ cũng rất khéo léo biện minh và sắp đặt thời gian để được ngao du.
Tôi cũng nhắn tin điện thoại cho vui để tán tỉnh mấy cô chồng chê, chồng chết, nhưng mấy cô đó rất nghiêm khắc.
Là phụ nữ phải biết trân trọng gia đình. Tôi may mắn lấy được người vợ xinh xắn nhanh nhẹn tháo vát, cũng kinh doanh tại nhà và rất được lòng mọi người, nhờ vậy mà các con trai tôi tuổi vị thành niên chúng rất ngoan và học giỏi. Đúng là cái gì cũng có giá của nó Huy à.
Tất nhiên sau này có gia đình Huy cũng tích lũy được nhiều kinh ngiệm. Nếu Huy là đích ngắm, là đối tượng của những phụ nữ đó nên bật đèn đỏ cho họ dừng. Chúc Huy tìm được một nửa của mình như mong ước.
Cảm ơn tòa soạn và bạn đọc.