Dư âm vòng 5 V.League 2010: Báo động đỏ cho ai?

Xem tin gốc 

TinTheThao - 28 tháng trước 137 lượt xem

Du am vong 5 V.League 2010: Bao dong do cho ai?

HA.GL bị giới chuyên môn gióng hồi chuông báo động, sau thất bại 0-2 trước Lam Sơn Thanh Hóa. Nhưng thầy trò HLV Kiatisak cũng không quá buồn phiền bởi còn có không ít kẻ đang rơi vào tình cảnh bi đát hơn. Mà nguy nhất, đó là Navibank Sài Gòn và Megastar Nam Định.

» Vòng 5 V-League: Gọi giấc mơ về

Với những gì đã thể hiện thời gian qua, N.SG và M.NĐ bị xem là những đội yếu nhất tại V.League năm nay, yếu cả chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.

Nỗi thất vọng của TM Silhavy (HA.GL) Ảnh: NAM HẢI

Không biết rồi đây những học trò trẻ của ông Nguyễn Ngọc Hảo mỗi khi ra sân sẽ với tình trạng như thế nào và đá đấm ra sao khi mà đã 5 vòng rồi, họ chỉ có một trận hòa nhưng lại để thua tới 4? Bóng đá Nam Định có một bề dày lịch sử hào hùng ở V.League, khi đây là mùa giải thứ 10 góp mặt, nhưng nhìn đội bóng của ông Nguyễn Ngọc Hảo hiện giờ thấy rất mong manh và dễ vỡ. Không thức thời với cơ chế bóng đá chuyên nghiệp, những người làm bóng đá ở Nam Định lặng lẽ đứng nhìn một loạt cầu thủ ra đi. Trước mùa giải 2010, ông Hảo và lãnh đạo bóng đá Nam Định điến người khi 8 trụ cột nói lời chia tay. Tình hình cấp bách và túng thiếu đến cùng cực, họ phải gọi lại những người cũ trở về. Lương Phúc và Trung Kiên sau bao năm tha hương, phong độ đang ở bên kia sườn sự nghiệp, nay trở về được xem là chỗ dựa và là niềm tin cho lứa trẻ buộc phải “hái” sớm để chơi V.League. Trong khi đó, ngoại binh thì toàn hàng có chất lượng chuyên môn trung bình và từ các nơi khác loại ra. Thử hỏi ông Hảo sẽ làm được gì với “mớ bòng bong” ấy?

Với tình hình như hiện nay, nếu M.NĐ tiếp tục nhận thêm một thất bại nữa thì chẳng những đội bóng thành Nam rơi vào vùng xoáy, số phận của ông Hảo cũng hết sức bi đát.

Hiện giờ N.SG của ông Vũ Quang Bảo đang đứng ở vị trí 11 trên BXH, trên cả HA.GL và chỉ thua các đội xếp trên mình là Sông Lam Nghệ An, Khatoco Khánh Hòa, Becamex Bình Dương và Cao Su Đồng Tháp từ 1-2 điểm. Với khoảng cách ấy, chỉ cần tìm được một chiến thắng thì thầy trò ông Bảo sẽ giải quyết được tình hình. Lý thuyết là thế thôi, chứ thật ra thầy trò ông Bảo khó thực hiện được ước nguyện này.

Thứ nhất, với thực lực và tình hình nội bộ như hiện nay, rất khó để đội bóng thành phố mang tên Bác làm một cái gì đấy thật tích cực trong thời gian tới. Thứ hai, những trận sắp tới với thầy trò ông Bảo phải đá lại toàn những trận “xương”, vòng 6 làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng, kế tiếp đến Thanh Hóa để đá với chủ nhà Lam Sơn Thanh Hóa, trở về nhà lại gặp HA.GL và B.BD rồi lại ngược ra Hải Phòng đụng XM.HP, sau đó là K.KH trên sân Nha Trang. Khóa sổ giai đoạn một, N.SG đá 1 trận sân nhà gặp Hà Nội T&T và 1 trận làm khách ở Long An trước ĐT.LA. Theo tính toán của giới chuyên môn, 8 trận đấu sắp tới, thầy trò ông Bảo cao lắm chỉ có được từ 5 - 6 điểm, qua đó kết thúc lượt đi trong khoảng 10 - 11 điểm. Theo kinh nghiệm, để trụ hạng, một đội bóng ít nhất phải có số điểm trong khoảng 28 - 30. Vậy thì thầy trò ông Bảo lại tiếp tục “nhảy tam cấp” ở giai đoạn 2, như mùa bóng năm ngoái, dưới màu áo QK4. Nhưng rất khó, trừ trường hợp ông Bảo và các cầu thủ của mình có... phép màu.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang