Dư âm Man Utd – Bolton: 45 phút! – Thế là đủ

Xem tin gốc 

Bóng đá số - 33 tháng trước 160 lượt xem

Du am Man Utd – Bolton: 45 phut! – The la du

Rốt cuộc, trọng tài Mark Clattenburg đã chẳng đem lại chút bất lợi cho M.U giống như trong quá khứ. Sir Alex cũng chẳng có bất cứ lời phàn nàn nào về công tác điều hành của các vị Vua sân cỏ trong trận đấu đêm qua. Đơn giản bởi, trước một Bolton yếu kém về mọi mặt, 2 bàn thắng ngay trong 45 phút đầu tiên là quá đủ để Bầy quỷ đỏ giành lại ngôi đầu.

Xua tan đi những nghi ngại về nhiệm vụ ghi bàn khi thiếu vắng chân sút chủ lực Wayne Rooney, M.U vẫn cứ băng băng tiến mà vật cản Bolton đêm qua đã không đủ sức ngăn chặn. Thêm một trận đấu không thuyết phục, như cái cách mà M.U đã thể hiện kể từ ngày Premier League 2009/10 khởi tranh. Nhưng có một thứ không thể phủ nhận, chiến thắng – điều quan trọng nhất trong bất cứ cuộc chiến nào luôn song hành cùng bầy Quỷ đỏ. Thầy trò Sir Alex vẫn cho thấy được bản lĩnh và đẳng cấp của một đại gia.

2 bàn thắng trong 45 phút đầu tiên là quá để để M.U đòi lại ngôi đầu

Cái tài của Sir Alex chính là cách tiếp cận trận đấu. Trước một Bolton bị đánh giá yếu hơn, chiến lược gia lão luyện người Scotland đã chỉ đạo các học trò chơi tấn công phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và áp lực mà bầy Quỷ đỏ tạo ra trước khung thành đối phương đã mang lại kết quả chỉ sau đúng 5 phút thi đấu. Sau một pha ném biên nhanh, Evra đã có pha thoát xuống bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Owen băng vào đánh đầu. Lẽ ra trái bóng đã có thể đi chệch khung thành, nhưng cái chân của Zat Knight đã vô tình khiến trái bóng bay thẳng vào lưới trước sự bất lực của Jaaskelainen.

M.U đã may mắn trong bàn thắng mở tỷ số, nhưng chứng kiến những gì các học trò của Sir Alex thể hiện trong những phút áp đảo liên tiếp đầu trận đấu đó là điều hoàn toàn hợp lý. Bởi, nếu bàn thắng không đến từ phút thứ 5 thì trước sức ép mạnh mẽ đó, chắc chắn lưới của Jaaskelainen sớm muộn cũng rung lên. Bởi trong khoảng 10 phút sau bàn đá phản lưới nhà của Zat Knight, Evans có pha đánh đầu khiến thủ thành của Bolton vất vả đẩy bóng trúng cột dọc, tiếp đến là pha volley của Berbatov đưa bóng đi chệch khung thành.

Để rồi đến phút 33, các cầu thủ M.U đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Xuất phát từ một pha tấn công trung lộ, Valencia đã có pha bật tường 1-2 rất kỹ thuật trước khi tung ra cú dứt điểm cực mạnh vào góc gần xé lưới Jaaskelainen từ một pha nhả bóng không thể thuận lợi hơn của Gary Neville. Hai bàn thắng chỉ trong khoảng hơn 30 phút đã giúp cho thầy trò Alex Ferguson thoải mái cho những toan tính của riêng mình.

Nếu như Bolton không quá yếu, hay may mắn nếu như pha đánh đầu của Kevin Davies sau đường tạt bóng của Ricketts đưa bóng đi trúng khung thành, hay sau đó cú sút của Matthew Taylor đi vào lưới thay vì chệch khung gỗ, có lẽ M.U đã chẳng có một thế trận nhàn nhã như thế trong hiệp đấu thứ 2. Bộ mặt mà bầy Quỷ đỏ thể hiện ở 45 phút còn lại đã cho thấy, họ chẳng cần mạo hiểm với thể lực của mình.

Giữa tuần, thầy trò Sir Alex sẽ có chuyến hành quân đến thủ đô Moscow lạnh giá làm khách CSKA tại Champions League. Vì lẽ đó, bầy Quỷ đỏ cần biết phân phối sức lực hợp lý để bảo đảm cả 2 mục tiêu. Hơn nữa, việc các cầu thủ M.U thi đấu cầm chừng cũng chẳng có gì khó hiểu bởi với lực lượng mỏng như hiện tại, thêm bất cứ một thiếu hụt nào về mặt nhân sự cũng khiến HLV Alex Ferguson phải đau đầu tìm phương án thay thế.

Sở dĩ các cầu thủ M.U có thể đạt được điều mình muốn do Bolton đã không thể vùng lên ở những thời điểm quyết định, bởi bàn thắng của Matthew Taylor ở phút thứ 75 là quá muộn. Những nỗ lực trong 15 phút cuối trận là không đủ giúp thầy trò Gary Megson rời Old Trafford dù chỉ với 1 điểm trong tay.

Không giống như Arsenal, mỗi khi có thể là ăn tươi nuốt sống đối phương, với M.U chiến thắng 1-0 hay 10-0, rốt cục cũng chỉ là 3 điểm. Vì lẽ đó, 2 bàn thắng sớm ngay trong hiệp 1 là quá đủ để thầy trò Sir Alex bỏ túi 3 điểm, đồng thời giành lại ngôi đầu khi Chelsea bất ngờ gục ngã tại Villa Park trước Aston Villa sau thất bại với tỷ số 1-2.

Kết quả: 2-1

Đội hình thi đấu:

M.U (4-4-2): Van der Sar - Neville, Rio Ferdinand, Evans, Evra (O'Shea 83) - Valencia, Carrick, Anderson (Scholes 86’), Giggs - Owen (Welbeck 83’), Berbatov.

Bolton (4-5-1): Jaaskelainen - Ricketts, Cahill, Knight, Samuel - Lee Chung-yong (Klasnic 53’), Muamba (Basham77’), Cohen (Mark Davies 63’), Gardner, Taylor - Kevin Davies.

Bàn thắng: Knight (5’; O.g), Valencia (33’) - Taylor (75’)

Uyên Nhi

Tin khác:

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang