Chiến thắng 1-0 đến với Chelsea tối qua không thực dễ dàng. Bàn quyết định thậm chí được Drogba thực hiện khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút đá chính thức.
Khác với các trận đấu trước, Chelsea tối qua không có sự phục vụ của Nicolas Anelka. Thế chỗ anh là ngôi sao chạy cánh người đồng hương Florent Malouda.
Sân Fratton Park tối qua mưa gió khủng khiếp, điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng cũng như ý đồ lối chơi của mỗi đội. Nhờ kinh nghiệm cùng quyết tâm cao, Chelsea tỏ ra nhỉnh hơn trong phần lớn thời gian. Portsmouth dẫu vậy cũng không vừa. Đang phải đối diện với nguy cơ xuống hạng nên họ rất muốn tránh một kết quả bất lợi. Khung thành Petr Cech bởi thế cũng không ít lần chao đảo.
Nhờ sự năng nổ của Frank Lampard, Chelsea dần chiếm được thế trận sau ít phút đầu lỏng lẻo. Anh cũng chính là người lên tiếng đầu tiên, với cú vô-lê đưa bóng chệch cột. Không lâu sau, Ashley Cole có đường căng ngang cắt mặt khung thành Portsmouth. Nếu Drogba kịp chạm chân trong pha lao vào, bàn mở tỷ số hẳn đã sớm đến với đội khách.
Câu trả lời của Portsmouth phút 26 cũng tỏ ra hiểm hóc không kém, với pha băng lên dứt điểm rất mạnh của Sean Davis. Petr Cech phải trổ hết công lực mới tránh khỏi bàn thua.
Khác với vẻ chắc chắn của đồng nghiệp bên cầu môn Chelsea, David James tối qua đánh dấu trận thứ 100 trong màu áo Portsmouth bằng màn trình diễn bấp bênh, lúc hay lúc dở. Nếu đồng đội không kịp bọc lót, James hẳn đã phải trả giá đắt vì lỗi lầm trong lúc chống phá đường chuyền vào của Malouda hay cú sút từ chân Lampard. Bù lại, thủ thành người Anh tỏ ra xuất sắc khi từ chối cú đánh đầu của Michael Ballack hay cú sút phạt nặng như búa bổ của Alex.
Lối chơi lừng khừng của Chelsea quãng đầu hiệp hai tạo điều kiện cho Portsmouth mạnh dạn hơn trong khâu tấn công. Phút 55, John Terry mắc sai lầm hiếm hoi, tạo điều kiện cho David Nugent thoát xuống đối mặt với Cech. Thế cục có thể sẽ rất khác nếu thủ thành người Czech không kịp phản ứng.
Nhằm cải thiện tình hình, HLV Guus Hiddink sau đó buộc phải ra chiêu. Đầu tiên là việc tăng cường Belletti cho chất thép ở tuyến giữa, kế đó là tiếp lửa cho tuyến trên bằng Ricardo Quaresma. Cầu thủ mới tới từ Inter theo diện cho mượn gần như ngay lập tức tạo dấu ấn với pha thoát xuống rồi chuyền vào bên cánh phải. Drogba định đánh đầu, nhưng bị hậu vệ Herman Hreidarsson phá ngang.
Mải mê lần mò đường vào khung thành đối phương mà chưa thành công, Chelsea suýt chút nữa dính đòn đau. Phút 68, Portsmouth phản công nhanh. Bóng được Peter Crouch chuyền vào bên cánh trái. Nico Kranjcar có cơ hội khá thuận lợi để tạo nên khác biệt, nhưng không tận dụng thành công.
Trước trận đấu tối qua, Drogba nói anh rất biết ơn Hiddink vì sự tin tưởng dành cho anh. Và chân sút người Bờ Biển Ngà không chỉ cảm ơn suông. Chơi khá nhạt trong phần lớn thời gian, nhưng với thoáng lóe sáng ở phút 79, anh đã mang lại cho Chelse ba điểm. Bóng từ đường chuyền của Bosingwa lọt qua nhiều đôi chân khác trước khi tìm đến với Drogba. Anh tinh tế xử lý rồi dứt điểm vào góc lưới bên trái khung thành đội chủ nhà, mở tỷ số.
Nhờ bàn thắng này, Hiddink có trận thắng thứ tư liên tiếp kể từ khi lên nắm quyền (ba ở Ngoại hạng và một ở Champions League), còn Chelsea thu hẹp khoảng cách với MU xuống còn bốn điểm (đại gia thành Manchester tối thứ tư mới thi đấu), và cá nhân Drogba có dấu mốc đẹp trong trận đấu thứ 200 chơi cho Chelsea.
Đội hình thi đấu:
Portsmouth: James, Johnson, Campbell, Distin, Hreidarsson, Pennant (Utaka 70), Mullins, Davis, Kranjcar, Crouch, Nugent.
Dự bị không được sử dụng: Begovic, Kanu, Kaboul, Pamarot, Basinas, Belhadj.
Chelsea: Cech, Bosingwa, Alex, Terry, Ashley Cole, Mikel (Belletti 56), Ballack (Mancienne 90), Lampard, Kalou (Quaresma 60), Drogba, Malouda.
Dự bị không được sử dụng: Hilario, Ivanovic, Di Santo, Ferreira.
Bàn thắng: Drogba 79.
Doãn Mạnh
