"Đột nhập" thành phố bí mật giữa biển của Liên Xô cũ

Xem tin gốc 

VietnamNet - 29 tháng trước 5273 lượt xem

'Dot nhap' thanh pho bi mat giua bien cua Lien Xo cu

Một thành phố hoàn hảo, cách điểm gần nhất ở đất liền 42km sừng sững giữa biển. Đó là Oil Stones, thành phố mà thế giới hầu như chưa từng biết.

Những năm 1940 và 1950, ngay sau Chiến tranh thế giới thứ 2, Liên Xô phải hồi phục từ sau cuộc xâm chiếm của Đức Quốc xã. Có rất nhiều việc cần làm và để hoàn thành một số việc, Liên bang Xô Viết cần có đủ năng lượng.

Vào thời điểm đó, năng lượng nghĩa là dầu mỏ và mỏ dầu hồi đó là rất khác so với những gì người dân quốc gia này hiện nay biết về nó. Những điểm khoan dầu thường là miền nam nước Nga, trong khi hiện nay, nơi khoan dầu lại là vùng bắc Siberia. Mỏ vàng đen của Liên Xô lúc đó là vùng biển Caspian, hầu hết những khu vực hiện giờ là quốc gia độc lập Aizerbajan.

Sau cuộc tấn công vũ bão của quốc gia khát dầu, khu vực thấm đẫm dầu mỏ trước đây ở Liên Xô dần dần cạn kiệt khoáng sản đen quý báu và nhu cầu về nguồn năng lượng mới lại trỗi dậy.

Hiện giờ chưa rõ ai là người đầu tiên đưa ra ý tưởng lấy dầu ngay từ đáy biển và xây dựng một thành phố thật sự, nằm giữa biển khơi, cách đất liền 42km. Tuy nhiên, những gì chúng ta biết là sáng kiến trên đã được thực hiện và nó được các lãnh đạo Xô Viết thời đó ủng hộ.

Chỉ trong vòng vài tháng, một thành phố thực sự đã được dựng lên giữa biển, trên những khối thép mọc lên từ đáy biển, từ độ sâu vài trăm mét. Và thành phố này được gọi là "Oil Stones".

Một thành phố thực sự. Tổng chiều dài của thành phố có một không hai này vượt quá 350km. Tại Oil Stones, có 9 tòa nhà cao tầng, trường học, các khu liên hợp công nghiệp, đài phun nước, các bãi cỏ xanh và trẻ em chơi bóng. Tính từ thành phố này đến điểm đất liền gần nhất là 42km.

Do Liên Xô giữ bí mật về công trình này nên phần còn lại của thế giới hầu như không biết tới thành phố bí mật Oil Stones. Tuy nhiên, sau khi mỏ dầu mới ở phía bắc được phát hiện là dồi dào hơn hàng trăm lần mỏ dầu ở vùng biển Caspian, ngành sản xuất dầu mỏ của Liên Xô chuyển khỏi vùng này và khiến nó bỏ rơi một nửa. Tuy nhiên, tới giờ, thành phố này hiện vẫn còn 2.000 cư dân.

Oil Stones là một ví dụ có thật về những gì con người có thể làm được. Nó là một trong những công trình vĩ đại nhất được xây dựng trên trái đất và cho thấy chúng ta biết ít về những khu vực khác trên thế giới như thế nào.

Hoài Linh (Theo Russia)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang