Anh Phạm Thế Dũng, chủ nhà cho biết, cách đó khoảng 30 phút, anh có lên tầng 3 căn nhà đốt nhang cúng đầu tháng, anh có đốt 2 cây nến (chứ không cắm đèn nhang bằng điện) rồi xuống tầng 1. Sau đó, anh lại lên lấy vàng áo xuống hóa rồi đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi nhà, anh mới biết nhà bị cháy. Đám cháy đã thiêu trụi lầu 3 và toàn bộ hồ sơ, giấy tờ quan trọng cùng với một số vật dụng trong gia đình.
Trước đó, hôm 9/6/2009, do mất điện, nhà nghỉ Tuấn Tú (số 139 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội) phải chạy máy phát điện để phục vụ khách. Trong lúc tiếp nhiên liệu, nhân viên nhà nghỉ bật lửa lên… soi bình chứa xăng khiến bình nổ tung, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khu nóc tầng 4. Ước tính thiệt hại của vụ cháy vào khoảng 50 triệu đồng. N.Y (tổng hợp)