Đốt nhà tự thiêu vì …vợ trẻ!

Xem tin gốc 

Đời sống & Pháp luật - 26 tháng trước 135 lượt xem

Dot nha tu thieu vi …vo tre!

Năm ngày sau vụ việc anh Phạm Công Tuyến đốt nhà tự tử, nhiều người ở khu chung cư Tân Phúc (TP.Vinh, Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng. Gần 1000 con người hoảng loạn, khiếp sợ và dẫm đạp lên nhau để thoát thân. Sự việc suýt trở thành thảm họa đó đến từ nguyên nhân rất... "củ chuối": người chồng vì không gọi được vợ về nhà đã chọn cái chết để... hả giận!

"Nguy hiểm" gái một con

Anh Phạm Công Tuyến (SN 1978) nhân vật chính của câu chuyện này từng được biết đến như là một trong những võ sỹ quyền anh triển vọng nhất xứ Nghệ. Thực tế, thời gian còn là VĐV của Trung tâm đào tạo, huấn luyện tỉnh Nghệ An, Tuyến đã đem về cho đơn vị rất nhiều huy chương các loại. Tuy nhiên, đến năm 2006, phần vì hết hợp đồng với trung tâm, phần vì thích tự do, nên Tuyến đã xin ghỉ và ra hành nghề tự do.

Từng có tiền án, tiền sự và phải ngồi bóc lịch nhiều năm, nên khi sống ngoài khuôn khổ, Tuyến cũng không tránh được những biểu hiện ngang trái, ngỗ ngược. Tuy nhiên, từ ngày gặp Quỳnh-một cô gái còn tuổi đôi mươi Tuyến thay đổi hoàn toàn. Quý cái tính "quân tử" và chu đáo của Tuyến, Quỳnh yêu và đồng ý chấp nhận làm vợ của anh. Những ngày đầu chung sống, họ cũng hạnh phúc như bao đôi bạn trẻ khác. Rồi đứa con trai đầu lòng ra đời như càng tăng thêm sợi dây tình cảm cho hai người. Tuyến tu chí làm ăn và thực tế cũng kiếm ra không ít tiền, trong khi Quỳnh nhờ sự hậu thuẫn của chồng cũng có cho mình một cửa hàng giày dép ngay tại trung tâm TP.Vinh.

Nhưng rồi, nhiều năm chung sống, những bất cập về tuổi tác mới lộ ra. Quỳnh mới 23 tuổi và mới sinh con đầu lòng nên càng đượm sắc, khiến khối kẻ phải mòn con mắt. Đối với một cô gái trẻ, đó là niềm tự hào, nhưng người chồng đứng tuổi lại nẩy sinh những nghi kỵ. Và vì thế những xích mích mới bắt đầu hình thành và... phát triển.

Cuối năm 2009, gửi đứa con 3 tuổi cho ông bà nội, vợ chồng anh Tuyến chuyển đến ở tại khu chung cư Tân Phúc với mong muốn thoải mái để làm ăn và cũng là cơ hội vợ chồng gần gũi nhau hơn, quên đi những xích mích không đáng có. Tuy nhiên, cuộc sống khá sung túc càng làm cho mâu thuẫn tình cảm giữa hai người thêm sâu sắc. Những nghi kỵ của người chồng ngày càng nhiều, và mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt càng làm cho hai người cảm thấy bức bối hơn với cuộc nhân nhân đang tồn tại.

Cơn ghen làm 1000 người hút chết

Đầu năm 2010, trong một lần cãi cọ nhau kịch liệt, cuối cùng 2 vợ chồng đã khóa trái cửa lại để tự vẫn. Nhưng lần ấy, "kế hoạch" chưa được thực hiện theo ý muốn thì mọi người đã kịp thời xông vào để giải cứu. Sau đó, người dân sống cùng chung cư cho biết, mối quan hệ giữa hai vợ chồng chẳng có chút cải thiện, hằng ngày âm thanh khó chịu phát ra từ căn hộ của họ đã trở nên quá quen thuộc.

Rồi ngọn lửa âm ỉ cũng bùng lên. Khoảng16h chiều ngày 23/4/2010, như thường lệ người ta thấy vợ chồng anh Tuyến, chị Quỳnh cãi nhau. Một lúc sau, chị Quỳnh hậm hực bước ra từ căn hộ và biến mất. Người dân cho biết, sau khi chị Quỳnh đi, anh Tuyến đã liên tục bấm và gào vào chiếc máy điện thoại, yêu cầu chị Quỳnh phải trở về nhà ngay lập tức. Sau đó, một người sống ở khu vực tầng 6 trông thấy anh Tuyến ném điện thoại và bắt đầu vào nhà đập phá đồ đạc. Khoảng 15 phút sau, khi mọi người xuất hiện để căn ngăn thì căn phòng đã ngun ngút khói. Bình ga đã tháo nổ và nồng nặc mùi, tay anh Tuyến đầy máu với một vết cứa ở động mạch chủ.

Dù vậy anh Tuyến một hai không chịu để mọi người đưa đi cấp cứu, và liên tục kêu: "Tôi muốn chết, muốn chết...". Lúc này, đám cháy đã lan theo các mạch điện khiến cho khói ngùn ngụt ở khu vực tầng 6. Điện chập phát ra nhiều tia chớp làm nhiều người hoảng loạn và dẫm lên nhau chạy thoát thân. Bộ phận cứu hỏa, và bảo vệ dùng biện pháp mạnh đưa anh Tuyến ra khỏi căn hộ rồi chạy thẳng tới bệnh viện cấp cứu. Một tiếng đồng hồ sau, cả chung cư thở phào, nhưng đa số người dân ở tầng 6 không giám trở lại căn hộ của mình tối hôm ấy vì điện cháy và các bức tường thì đen óng ánh. Anh Tuyến được cứu sống ở bệnh viện.

Từ cõi chết trở về, dù đã biến toàn bộ tài sản ra tro nhưng anh chồng hay ghen này vẫn chưa nguôi, tiếp tục tuyệt thực để biểu thị sự "giận" vợ. Gia đình phải mất khá nhiều thời gian thuyết phục và có lẽ cũng đã... đói quá nên anh Tuyến mới chịu ăn và nói chuyện với người thân đôi lời. Toàn bộ tài sản của căn hộ bị cháy trụi, thiệt hại của chung cư là chưa thể thống kê hết, đó là chưa kể đến những phút kinh hoàng của hàng ngàn người dân. Chừng ấy, không biết có đủ làm cho anh Tuyến, chị Quỳnh tỉnh ngộ để vị tha và cứu vãn cuộc hôn nhân của mình hay không?

Kim Thoa - Thanh Hồng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang