Đống xập xệ này được gọi là 'ký túc xá'

Xem tin gốc 

iOne.net - 3 tháng trước 85 lượt xem

Những bức ảnh có thể khiến bạn ngạc nhiên!

Ký túc xá đẹp ngây ngất Ký túc 406 ơi, nhớ nhiều lắm nhé Sáng tạo 'vô đối' của sinh viên trong việc giặt đồ 'Note' cho cuộc sống ở ký túc xá

Ký túc xá Yoshida của Đại học Kyoto Nhật Bản đã gần một thế kỷ trôi qua gần như nguyên bản, vẫn là ký túc xã gỗ cũ kỹ của thế kỷ 20.

Nằm lặng lẽ trước sự chảy trôi của thời gian, ký túc xá có tên là Yoshida-ryo này ban đầu được xây dựng chỉ dành cho nam, nhưng đến năm 1985, có tuyển thêm nữ. Năm 1990 bắt đầu có những sinh viên nước ngoài đầu tiên.

Điều đặc biệt nhất, và cũng dễ thấy nhất của ký túc xá này, chính là quá cũ đến lạc hậu của nó, qua một thế kỷ, gần như không có bàn tay con người tu bổ sửa sang. Những vật dụng có thể được xem xét để cho vào "viện bảo tàng".

Khu nhà vệ sinh "ổ chuột".

Phòng bừa bãi, lộn xộn.

Giá cả 1 tháng thuê trọ của sinh viên vì thế khá rẻ, khoảng 20USD/ tháng.

Phòng để chơi mạt chược.

Cuộc sống có phần tự cung tự cấp.

Dãy hành lang - dãy để đồ của sinh viên.

Nhiều khách du lịch chọn nơi đây để tham quan, du lịch, dù không ít người nhầm lẫn nó với đống đổ nát.

Bộ Giáo dục của Nhật đã cấm không cho ký túc xá được tuyển thêm sinh viên và ra lệnh đóng cửa. Sau cái chết của sinh viên do bạo lực học đường, và đặc biệt là trận động đất 1995, rất nhiều người đã đòi đóng cửa ký túc xá, tuy nhiên số phận của nó hiện nay chưa biết thế nào.

Đọc thêm: *Kinh hoàng cảnh sống ký túc xá sinh viên

Dương Ly

Tweet
ký túc xá đại học Kyoto , Đại học Kyoto , ký túc xá

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang