Động đất Đài Loan: Tòa nhà đổ sập khiến mẹ mất con 10 ngày tuổi khi đang cho con bú

Cô Liu, 38 tuổi, làm y tá đang cho con gái 10 ngày tuổi của mình bú thì trận động đất kinh hoàng xảy ra, cướp đi chồng và con của cô.

Cô Liu đã được cứu sống từ đống đổ nát của căn hộ chật hẹp nằm ở phía Nam, thành phố Đài Nam, ngay sau khi trận động đất xảy ra vào sáng 6/2. Hai người con khác của cô vẫn còn bị mất tích trong số hơn 100 người dân vẫn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Cô đang trong bệnh viện để phục hồi sức khỏe và cầu nguyện mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với các nạn nhân còn đang mất tích trong đó có hai người con của cô.

Cô nói trong nước mắt: "Tôi đang nằm trên giường cho con bú thì thấy giường bị rung lắc. Chồng tôi nói rằng có điều gì đó đang xảy ra và sau đó sàn nhà bị sụp và chúng tôi rơi xuống dưới".

Sau trận động đất, cô Liu được cứu thoát trong tình trạng xương sườn và xương vai bị gãy, chân cũng bị trật khớp.

Một người phụ nữ được cứu sống sau trận động đất ngày 6/2 ở Đài Loan.

"Khi chúng tôi bị rơi xuống, chồng tôi cô gái ôm chặt chúng tôi vào lòng. Tôi nghe thấy tiếng khóc của con gái mới chỉ 10 ngày tuổi của mình nhưng tôi không thể đến gần được với con bé", cô Liu kể lại giây phút kinh hoàng khi đang ở tầng 9 của toàn nhà 17 tầng bất ngờ bị sụp đổ.

"Lúc đó, tôi nói với chồng mình rằng chúng tôi phải cùng nhau thoát khỏi nơi đây. Anh ấy trả lời rằng anh yêu em. Em hãy ở lại và sống thật tốt. Tôi hỏi chồng tôi đang nói gì vậy và sau đó anh ấy không còn trả lời tôi nữa. Con gái bé bỏng của tôi khóc thét suốt 1 tiếng đồng hồ và sau đó tôi không còn nghe tiếng con nữa", cô Liu nghẹn ngào nói

Cô Liu đã cầu xin đội cứu hộ cứu người con 10 ngày tuổi của mình trong đống đổ nát nhưng mọi thứ đã quá muộn. Sau đó, thi thể của chồng cô cũng được đưa ra bên ngoài.

Bé gái 10 ngày tuổi đã thiệt mạng sau vụ động đất.

Cô Liu cho biết mình đã mua căn hộ trong tòa nhà 17 tầng này vào năm 2005: "Có những vết nứt trên bức tường sau khi trận động đất xảy ra nhưng các toàn nhà khác cũng như vậy và tôi đã không suy nghĩ gì về vấn đề kết cấu của nó", cô Liu nói.

Với cô Liu, mối quan tâm duy nhất hiện nay là số phận hai người con của cô vẫn đang bị mắc kẹt.

"Tôi đã may mắn là một trong những người đầu tiên được tìm thấy nhưng tôi đã mất đi con và chồng mình. Tôi hy vọng có một phép lạ sẽ xuất hiện", cô Liu nói.

Nguồn: AsiaOne

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/xa-hoi/dong-dat-dai-loan-toa-nha-do-sap-khien-me-mat-con-10-ngay-tuoi-khi-dang-cho-con-bu-2016020909212225.chn