Đón Tết không đốt pháo: Thực hiện Chỉ thị 406 của Chính phủ về cấm đốt pháo nổ, các địa phương trong cả nước đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân (đặc biệt là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên). Một số nhà trường, địa phương đã triển khai ký “Bản cam kết” với học sinh, sinh viên, đoàn viên.
Nội dung của bản cam kết ghi rõ: Không buôn bán, vận chuyển và đốt pháo. Đồng thời chia tổ, nhóm theo cụm dân cư, địa bàn thôn, xã có trách nhiệm theo dõi việc chấp hành cam kết của học sinh. Đây là tiêu chuẩn đánh giá thi đua đối với tập thể và hạnh kiểm đối với học sinh. Cách làm đó đã giảm đáng kể tình trạng đốt pháo nổ, đem lại ý nghĩa to lớn, nhiều mặt và góp phần tạo sức mạnh cộng đồng ngăn chặn việc đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán.Tuy nhiên, một vài năm nay trong dịp Tết đến, xuân về, đó đây vẫn còn tiếng pháo nổ, báo động tình trạng vi phạm Chỉ thị 406 của Chính phủ.
Đã đến Tết Canh Dần, vào thời điểm này tại các cửa khẩu và thành phố, thị xã, lực lượng chức năng đã bắt được một số đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo nổ. Rất mong các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tăng cường kiểm tra và xử lý những hành vi vi phạm.
Quốc Cường
(Thanh Xuân, Hà Nội)
Tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đánh bạc: Tệ cờ bạc diễn ra quanh năm nhưng rộ nhất vào dịp lễ, Tết, nhất là dịp Tết Nguyên đán. Vào thời điểm này, từ nông thôn tới thành thị, chỉ cần vắng bóng lực lượng công an là các xới bạc mọc lên. Bên cạnh những loại hình cờ bạc lâu năm như: Tổ tôm, xóc đĩa, chắn, nay phát sinh thêm nhiều trò khác như: bi-a, cá độ bóng đá, tá lả, lô đề. Đối tượng thì đủ mọi thành phần, già trẻ, lớn bé, từ thanh, thiếu niên đến độ tuổi trung niên, gây bức xúc cho dư luận xã hội.
Người xưa có câu “Cờ bạc là bác thằng bần”, những năm gần đây là “Đánh đề ra đê mà ở”… Thế nhưng, những lời khuyên răn này chẳng đủ để cảnh tỉnh những kẻ mang trong mình cái “máu đỏ đen”. Đã có nhiều gia đình nhà tan, cửa nát cũng chỉ vì cờ bạc. Để hạn chế đến mức thấp nhất tệ nạn cờ bạc, cùng với việc đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, phát động quần chúng nhân dân lên án mạnh mẽ tệ nạn này, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm tra các tụ điểm dễ phát sinh tệ nạn như: nhà ga, bến xe… Có biện pháp bảo vệ và khen thưởng kịp thời đối với những người có trách nhiệm, làm tai mắt tố cáo, thông báo cho lực lượng an ninh, đồng thời xử lý nghiêm khắc với các đối tượng bao che, tiếp tay cho kẻ xấu.
Thùy Phương
(thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
Cảnh giác với lừa đảo bói toán: Những năm gần đây, lợi dụng chính sách mở cửa, hoạt động bói toán, mê tín, dị đoan lại phát triển mạnh. Ở các địa phương, qua các quầy văn phòng phẩm hay những người bán sách dạo có thể dễ dàng tìm thấy đủ các loại sách viết về bói toán. Ở các thành phố, thị xã thì xuất hiện những người đi xem bói dạo…
Hằng năm vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các “thầy bói” thỏa sức hành nghề. Các “thầy” ngồi rải rác trước cổng các chùa, đình. Thủ đoạn của các thầy không khác gì những năm trước đây, vẫn là: Xem bói tay, xem tướng mặt, xem tử vi, xem đường công danh, vận hạn… nói đúng hơn là tìm mọi cách để lừa đảo, móc túi người nhẹ dạ cả tin và gieo thêm những phiền muộn, lo lắng cho người khác. Không ít người vì quá mê muội, tin vào những lời nói không đâu của các thầy bói nên đã chuốc vạ vào thân…
Nhưng, thật lạ, các “thầy bói” cứ ngang nhiên hành nghề mà chính quyền địa phương, lực lượng công an và ban quan lý các chùa chiền, miếu mạo vẫn cứ lặng thinh như hề không hay biết. Càng ngạc nhiên hơn, bây giờ là thời đại văn minh, điện tử, tin học, thế mà vẫn có rất đông các bạn trẻ mông muội tin nghe những lời phán “trời ơi, đất hỡi” của các thầy… Đề nghị chính quyền các địa phương, lực lượng công an… tích cực kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những kẻ hành nghề mê tín dị đoan. Còn về phần mình, người dân cần cảnh giác, đừng quá mê muội vừa mất tiền, vừa chuốc nỗi lo vào thân./.
Nguyễn Văn Thực
(quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh)