Đơn xin chuyển hộ khẩu

Kính gửi các cơ quan công an địa phương thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tui tên là: Trần Văn Lúa, tên thường gọi: Hai Lúa.

Nghề nghiệp: Nông dân.

Được sự ủy quyền của nhiều đồng nghiệp từ nhiều nơi, chuyên làm nghề trồng rau, thả cá, mần lúa - làm đơn này xin được di dời hộ khẩu về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Kèm theo đó, tụi tui cũng xin dời cả… ruộng, ao về đây.

Sở dĩ chúng tôi đề nghị như trên là do thấy bắt ham với những chuyện mà quý tỉnh đang làm: Sợ nông dân không bảo vệ được mình trước đại gia bột ngọt hùng mạnh nên rốp rẻng tính toán ban bệ, chuẩn bị đầy đủ thủ tục, chứng cứ và đứng mũi chịu sào trước tòa bảo vệ nông dân…

Không biết rồi đây tòa sẽ phán sao nhưng tụi tui càng nghĩ càng thấy mát cái ruột. Chớ bấy lâu, cứ có xảy ra ô nhiễm là cứ thấy bất quá là phạt. Còn chuyện lúa chết, cá thối xác… lẽ ra phải kiện đòi bồi thường thì người ta cứ vò đầu bứt tai, kêu khó, hoặc “tư duy” thiệt hơn sao đó mà im ru bà rù, nói chung chả phong độ chút nào!

Đó là lý do mà dù biết sống ở đâu cũng gắn với con cá, cây lúa nhưng tụi tui vẫn ước ao chuyển khẩu.

Kính đơn

Hai Lúa

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU (ghi lại)

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100630115336733p0c1015/don-xin-chuyen-ho-khau.htm